“Chính Thầy đây, đừng sợ” (Ga 6,20)

Trong cơn sóng gió của cuộc đời, có rất nhiều điều làm cho chúng ta lo sợ. Sợ đủ thứ. Sợ những điều mà chúng ta thấy vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. Sợ những sức mạnh thiêng liêng, không biết nó đang giúp hay đang làm hại chúng ta.

Gió thổi mạnh và biển động là hai sức mạnh mà người đi biển luôn luôn lo sợ. Sợ bị nhận chìm và chết trong lòng biển bởi sự đe doạ của sóng gió. Sức mạnh thiên nhiên này luôn luôn làm cho con người lo sợ và con người luôn tìm đủ mọi cách để gìn giữ mình cho được an toàn.

Chúa đến !!! Các môn đệ cũng lo sợ, vì chưa nhận được ra Ngài. Nhưng khi Chúa lên tiếng, các ông mới an lòng. Biết được tâm can của các môn đệ mình, Chúa liền lên tiếng: Ðừng sợ, Thầy đây.

Ngày nay, Chúa cũng đến với chúng ta và an ủi nâng đỡ chúng ta bằng chính sự hiện diện của Ngài. Ðừng sợ vì chúng ta có Chúa trong cuộc đời. Ðừng để bất cứ biến cố nào làm cho chúng ta chán nản, mất niềm tin vì chúng ta có Chúa. Ðừng sợ, vì các con có Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Và trong bí tích Thánh Thể, Chúa đã thực hiện lời hứa này. Chính Chúa đã trở nên lương thực nuôi sống chúng ta mỗi ngày. Hãy đến ! Hãy nếm thử và hãy nhìm xem cho biết Chúa thiện hảo dường bao.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con yếu bóng vía lắm, thấy gì cũng sợ. Muốn gặp Chúa, nhưng khi Chúa đến chúng con cũng sợ. Xin tăng thêm lòng mến trong chúng con để lòng ao ước được gặp Chúa ngày thêm lớn mạnh. Xin cho chúng con sức mạnh của Thần Linh, để không gì làm cho chúng con phải lo sợ vì tất cả đều nằm dưới bàn tay điều khiển của Chúa là Cha chúng con. Amen