Từ hy vọng đến được thỏa lòng

Ðức Hồng y Camillo Ruini vào ngày thứ Sáu 01.04.2005 nói với trăm nghìn vạn người đang hồi hộp cầu nguyện chờ tin của Ðức Thánh Cha ngoài quảng trường Thánh Pherô: „Ðức Thánh Cha nhìn thấy Chúa Giêsu và đã sờ chạm vào Ngài“.

Câu nói đó lan ra đã đánh động trái tim lòng cảm xúc mọi người. Cánh cửa bước sang đời sống nước Chúa bên kia đã mở ra cho đức Thánh Cha. Ngài nhìn thấy Ðấng ngài tin yêu, đem cả đời ra làm nhân chứng rao giảng.

Ngày hôm sau vào buổi chiều tối ngày thứ bảy 02.04.2005 lúc 21.37 phút bước sang ngày Chúa Nhật 03.04., ngày Chúa nhật thứ hai mừng kính Chúa Phục sinh, ngài đã hoàn toàn bước qua ngưỡng cửa đó, đi vào khu vườn sáng tạo mới bên kia thế giới trên nước Chúa. Trong ngày Chúa nhật này phúc âm thuật lại cảnh Ông Thánh Tôma tông đồ mong được nhìn thầy Chúa Giêsu sống lại và ông đã được thỏa lòng mong ước.

Hai biến cố, nói đúng hơn hai phép lạ, xảy ra cho hai vị Tông đồ Chúa Giêsu, cho hai lòng tin mong mỏi gặp gỡ Chúa!

Ông Thánh Toma, tông đồ được Chúa gọi trực tiếp cùng sống trải qua với Chúa ba năm giảng đạo, xưa nay vẫn được gọi là người hoài nghi cứng lòng tin. Nhưng thực ra ông Thánh Toma còn là khuôn mặt của một lòng trung thành với Chúa và có một tâm hồn trông mong khao khát Thầy mình.

Dù hoài nghi, nhưng ông mong ước được nhìn tận mắt, tay sờ vào Thầy Giêsu của mình. Nghe nói chưa đủ, Ông muốn gặp Thầy Giêsu của mình. Ðiều này biểu lộ một tấm lòng mong ước tận sâu thẳm từ trong tâm hồn. Niềm mong ước được nhìn sờ mó Chúa Giêsu không là điều kiện để hiểu biết, nhưng cho tâm hồn trái tim.

Người mẹ nào cũng trông mong chờ tin con mình. Khi nghe tin con còn sống ở đâu đó, lẽ dĩ nhiên bà vui mừng khôn tả. Nhưng bà luôn mong sao được gặp nhìn thấy con, ôm con vào lòng. Có thế bà mới yên tâm.

Hàng triệu con người bạn trẻ từ những miền xứ sở xa xôi trên trái đất đã tuốn hành hương về Roma mong muốn được nhìn thấy Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô, được đến trước linh cữu của ngài cúi đầu bái gối, tỏ lòng ngưỡng mộ thành kính. Ðược đến nhìn gặp ngài tận mắt họ mới thỏa lòng mong ước.

Sự đụng chạm, sờ mó thân thể người khác qua tay chân, ôm hôn biểu lộ tình thân ái mối tương quan mật thiết giữa con người với nhau. Ðó là cung cách biểu lộ tình yêu mến, sự tin tưởng sự gần gũi với nhau. Tình yêu, sự tin tưởng và sự gần gũi cũng là căn bản cho đức tin. Ông Thánh Toma mong muốn được nhìn thấy những dất vết Chúa Giêsu bị đóng đinh, sờ tay vào cạnh sườn Thầy mình. Với Ông và có lẽ với cả những anh em Tông đồ khác, những dấu vết đó là những dấu chứng, là chìa khóa của mối liên hệ tương quan và lòng tin nơi Thầy mình.

Ðức giáo hoàng Gioan Phaolo, người kế vị Thánh Phero tông đồ „đã nhìn thấy và sờ vào Chúa Giêsu“ lúc trên giường bệnh hấp hối, là ngài được nhìn thấy nguồn ơn cứu độ Chúa Giêsu dành cho ngài và được bước sang tiếp nhận niềm vui hạnh phúc đó. Qua những đau đớn thân xác của mình, Ðức Thánh Cha, cũng như Thánh Toma, đã được nhìn và sờ vào những vết thương đóng đinh của Chúa Giêsu.

Niềm tin tưởng sự trong mong chờ đợi của ngài đã được Chúa cho thỏa lòng: nhìn thấy Chúa.

Khi còn sinh thời đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã luôn nói đến „ Ngưỡng cửa niềm hy vọng“ và kêu gọi hãy can đảm bước sang nơi đó. Ngài là một mẫu người không biết mệt mỏi luôn đi đầu mở ra con đường niềm hy vọng cho mọi người, chống lại sự đau khổ buồn phiền lo sợ, sự hoài nghi buông xuông, và cũng chống lại cả những người cùng lý thuyết ý thức hệ sai lầm áp bức con người. Sứ điệp niềm hy vọng của ngài đã mang đến cho biết bao con người đời sống được tự do hơn, được thỏa mãn tràn đầy, tin tưởng hơn.

Bây giờ con người mang ánh sáng niềm hy vọng đó đã bước sang ngưỡng cửa niềm hy vọng ở một bình diện khác. Niềm hy vọng của ngài đã được thỏa mãn tràn đầy: Ngài đã nhìn thấy và được sờ chạm vào Chúa Giêsu.

Ngài giờ đây được ngồi cùng dự bữa tiệc phục sinh trên trời với Chúa Giêsu nơi„ Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt mọi người. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.“ ( KH 21, 4).

08.05.2005