BÀI 11. ADONAI, ELOHIM

Người Việt ta hầu hết đều tin có Thượng Đế, có TRỜI. Còn người Mỹ thì sao?

Theo kết quả thăm dò dư luận của viện Gallup vào năm 1947 thì
- 95% người Mỹ tin Thiên Chúa (believe in God)
- 90% thường cầu nguyện (pray frequently)
- 73% tin có đời sau (believe in afterlife)
- 41% đi nhà thờ, đến nhà thờ, chùa ít nhất mỗi tuần 1 lần.

Và mới đây, 1997, kết quả của Gallup như sau:
- 96% tin có Thiên Chúa
- 90% thường cầu nguyện
- 71% tin có đời sau
- 41% đi nhà thờ ít nhất mỗi tuần một lần. Sau 50 năm, lòng đạo của người Mỹ không mấy đổi thay.

Tuy nhiên, theo sự thăm dò của giáo phận Rochester, thì chỉ có 34% người công giáo hiện tại tin bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa trong phần Truyền Phép (Consecration) trong Thánh Lễ. 63% tin rằng đó chỉ là dấu chỉ (symbol) nhắc đến Chúa Giêsu. 60% người công giáo không tuyên xưng đức tin vào điều này.

PHẦN CHÚNG TA THÌ SAO?

Lạy Chúa là Chúa Trời Con. Đây là câu kinh bộc phát từ lòng Thomas, khi được Chúa Giêsu Sống lại mời ông xỏ ngón tay vào các lỗ đinh nơi tay Ngài. Từ một con tim cứng không chịu tin vào Tin Mừng của Anh Em bảo rằng Thầy đã sống Lại, Thomas đã để tim mình mềm ra và thốt lên Adonai, Elohim (Đức Chúa và Thiên Chúa của con). Đây là một lời tuyên xưng cao trọng nhất vào Thiên Tính của Đức Giêsu.

Người Do Thái cũng như người Việt chúng ta rất kính tên Người lớn, không dám kêu tên gọi của các vị ấy. Sợ phạm húy người Do Thái tránh kêu tên YWH (Giavê) và thay bằng 2 tiếng: ADONAI (Lord, Đức Chúa) và ELOHIM (God, Thiên Chúa).

Giáo Hội khuyến khích chúng ta, mỗi khi ngước nhìn lên Mình và Máu Thánh Chúa được linh mục nâng lên cho chúng ta thờ lạy ngay sau khi truyền phép:

Này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con...
Này là Máu Ta, Máu Tân Ước,...

thì vừa ngước nhìn Mình Thánh và Máu Thánh vừa cầu nguyện trong tim:
Lạy Chúa là Chúa Trời con (Adonai, Elohim)

Mong cha mẹ, thầy cô cũng cầu nguyện như thế và dạy lại cho con em tập tục quý giá này của Giáo Hội.

1* Trước hết là giúp cho chúng ta và con em hiểu một điểm thần học quan trọng là: Bởi phép Chúa Thánh Thần, một khi linh mục cầm lấy bánh và đọc lời truyền phép: Này là Mình Ta tức thì bánh trở thành Mình Thánh Chúa, và khi linh mục cầm lấy chén rượu và đọc lời: Này là Máu Ta, rượu tức khắc trở thành Máu Thánh Chúa. Chính Chúa Thánh Thần và Lời Truyền Phép do chính Chúa Giêsu nói trong buổi Tiệc Ly làm phép lạ ấy trong mỗi Thánh Lễ.

2* Sau là giúp chúng ta nuôi và giữ vững đức tin.

- Qua xác thịt con người tầm thường của Đức Giêsu thành Nazarét, Thomas tin đó chính là Đức Chúa, là Thiên Chúa.

- Qua bánh và rượu tầm thường, chúng ta tin đó chính là Mình Thánh và Máu Thánh Chúa Giêsu.

- Đây là mầu nhiệm đức tin.

Mong anh chị em nhớ dục lòng tin và thầm nguyện mỗi khi ngước mắt nhìn và thờ lạy Mình và Máu Thánh Chúa, mượn lời kinh thánh: ADONAI, ELOHIM.

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân