“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” (Ga 6, 9)

Năm chiếc bánh và hai con cá là phần ăn có thể rất bình thường của một em bé để ăn trong ngày. Một phần ăn quá nhỏ nhoi để có thể chia sẻ cho nhiều người khác. Nhưng vấn đề đối với Chúa Giêsu không còn là ít hay nhiều nhưng là vấn đề chia sẻ.

Chia sẻ nói lên tình người. Chấp nhận chết đi một ít. Chấp nhận thiệt thòi. Chấp nhận cùng vui cùng buồn. Và Chúa đang mong đợi cử chỉ đầy thân thương đó.

Tất cả đều là hồng ân. Những gì mình có cũng chỉ là hồng ân từ trời tuôn đổ xuống. Năm chiếc bánh và hai con cá cũng là hồng ân Chúa ban mà em bé kia đang được thừa hưởng. Nhưng em đã chấp nhận trao lại cho Chúa để rồi năm chiếc bánh và hai con cá lại trở nên hồng ân được dâng hiến và trao ban.

Thế giới này làm sao còn có thể có người chết đói, hoặc ăn không đủ no nếu con người còn biết chia sẻ. Người thì ăn uống phung phí, kẻ thì không đủ ăn. Phép lạ chỉ xảy ra khi con người muốn và biết chia sẻ cho nhau thôi.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con ích kỷ lắm. Những gì chúng con có, chúng con muốn giữ chặt cho mình. Chúng con chẳng muốn buông ra và chia sẻ cho người khác. Xin cho chúng con có tâm hồn quảng đại biết chia sẻ cho anh em mình những gì họ đang cần thiết cho nhu cầu của cuộc sống. Xin Chúa giúp con biết dâng hiến lại cho Chúa những gì Chúa ban cho chúng con. Amen