YÊU MẾN NGƯỜI, HÃY CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỘI
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II- “người mục tử khiêm tốn, thông thái và can đảm” (the humble, wise and fearless priest), lời tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush phát biểu khi được tin Đức Thánh Cha băng hà, đã giã từ thế giới sau khi đi hết quãng đường đầy chông gai thử thách, được trộn lẫn nước mắt và niềm vui trong vai trò của vị mục tử nhân lành, một tôi tớ trung thành của Thiên Chúa.
26 năm 5 tháng và 17 ngày trên cương vị đại diện Chúa Kytô, đấng kế vị thánh Phêrô trên trần gian, Đức Gioan Phaolô II đã chu toàn trọng trách Chúa trao phó cách viên mãn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ nơi đâu, hình ảnh và cử chỉ yêu thương của Người luôn in sâu vào trong tâm trí của mọi dân tộc, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, mầu da ngôn ngữ. Lý do là bởi vì hành trình và sứ mạng của Người chính là hành trình và sứ mạng của hoà giải của yêu thương của công lý và hoà bình.
Cuộc đời của Đức Gioan Phaolô II là cuộc đời không ngừng ra đi loan báo cho thế giới này biết tình yêu Kytô giáo là gì. Nơi đâu có dấu chân Người, nơi đó có quà tặng bình an, sự tôn trọng và tình liên đới. Những nơi Người khát khao mong mỏi được đến thăm con cái của Người nhưng bị từ chối vì muôn vàn lý do, Người không lấy thế để lên án, chỉ trích; trái lại, bằng nhiều cách, Người đã tỏ rõ sự hiện diện của mình qua lời cầu nguyện, qua tình hiệp thông chia sẻ. Người luôn đảm bảo rằng những nơi đó luôn là nơi sẽ hiện diện mãi trong trái tim của Người. Không những thế, Đức Gioan Phaolô II còn cho thế giới thấy rằng, những nơi đó, hơn bao giờ hết, trái tim và tình yêu của Người luôn dành cho họ lòng tôn trọng cao quý nhất.
Đức Gioan Phaolô II mãi mãi rời xa chúng ta nơi trần thế này để về với Thiên Chúa tình yêu. Người Kitô hữu chúng ta thực sự mất đi một người Cha, một chủ chăn nhân lành. Thế giới này mất đi “một vĩ nhân, một đầy tớ tốt lành và tôi trung của Thiên Chúa” (George W. Bush). Toàn thế giới mang ơn và để tang Người. Chúng ta- những người con, khóc thương Đức Thánh Cha vì sự mất mát này, nhưng đồng thời chúng ta cũng hãy trao phó Giáo hội lữ hành này trong tay Chúa quan phòng; Giáo hội mà Đức Gioan Phaolô II đã hết lòng gắn bó, yêu thương, tận tình phục vụ đến quên mình; Giáo hội mà hơn ai hết, Người biết rất rõ cần phải làm gì.
Yêu mến và thương tiếc Đức Gioan Phaolô II cũng có nghĩa là mỗi người chúng ta cùng bắt tay nhau cộng tác với Giáo hội, giúp đỡ Giáo hội và cùng với các vị chủ chăn, không ngừng giúp thế giới thăng tiến những giá trị tinh thần; giúp thế giới này biết yêu thương nhau, tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau mưu cầu lợi ích cho con người. Yêu mến và thương tiếc Đức Gioan Phaolô II bao nhiêu, mỗi người Kytô chúng ta cố gắng không ngừng nhằm giúp cho những ước mơ hay những công trình chưa trọn của Người nên thành toàn. Yêu mến và thương tiếc Đức Gioan Phaolô II bao nhiêu, người Kytô chúng ta cần phải ra sức cầu nguyện và xây dựng cho Giáo hội tương lai được lớn mạnh không ngừng bấy nhiêu. Giáo hội tương lai đang đứng trước nhiều thách đố, nhiều chông gai nhưng đồng thời cũng không thiếu những hồng ân và thuận lợi. Chính vì thế chúng ta tin tưởng và phó thác Giáo hội và thế giới này trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Đức Gioan Phaolô II của chúng ta đã đi xa, nhưng Giáo hội và con cái thân yêu của Người cũng như toàn thể nhân loại vẫn còn đó. Chính vì thế, chúng ta cầu xin Thiên Chúa thương ban cho vị Cha chung của chúng ta được yên nghỉ bên Chúa muôn đời. Xin Mẹ Maria mở rộng vòng tay, chào đón Đức Gioan Phaolô II- người con yêu của Mẹ, vào hưởng nhan thánh Chúa. Xin Đức thánh Cha không ngừng cầu thay nguyện giúp trước toà Thiên Chúa cho Giáo hội, cho thế giới và cho mỗi người chúng ta được tiếp tục noi gương bắt chước các nhân đức của Người để rao truyền tình yêu, lòng tha thứ của Thiên Chúa cho muôn người.
Đức thánh Cha Gioan Phaolô II, chúng con yêu mến Người! Xin vĩnh biệt và hẹn gặp Người trên Thiên quốc!
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II- “người mục tử khiêm tốn, thông thái và can đảm” (the humble, wise and fearless priest), lời tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush phát biểu khi được tin Đức Thánh Cha băng hà, đã giã từ thế giới sau khi đi hết quãng đường đầy chông gai thử thách, được trộn lẫn nước mắt và niềm vui trong vai trò của vị mục tử nhân lành, một tôi tớ trung thành của Thiên Chúa.
26 năm 5 tháng và 17 ngày trên cương vị đại diện Chúa Kytô, đấng kế vị thánh Phêrô trên trần gian, Đức Gioan Phaolô II đã chu toàn trọng trách Chúa trao phó cách viên mãn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ nơi đâu, hình ảnh và cử chỉ yêu thương của Người luôn in sâu vào trong tâm trí của mọi dân tộc, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, mầu da ngôn ngữ. Lý do là bởi vì hành trình và sứ mạng của Người chính là hành trình và sứ mạng của hoà giải của yêu thương của công lý và hoà bình.
Cuộc đời của Đức Gioan Phaolô II là cuộc đời không ngừng ra đi loan báo cho thế giới này biết tình yêu Kytô giáo là gì. Nơi đâu có dấu chân Người, nơi đó có quà tặng bình an, sự tôn trọng và tình liên đới. Những nơi Người khát khao mong mỏi được đến thăm con cái của Người nhưng bị từ chối vì muôn vàn lý do, Người không lấy thế để lên án, chỉ trích; trái lại, bằng nhiều cách, Người đã tỏ rõ sự hiện diện của mình qua lời cầu nguyện, qua tình hiệp thông chia sẻ. Người luôn đảm bảo rằng những nơi đó luôn là nơi sẽ hiện diện mãi trong trái tim của Người. Không những thế, Đức Gioan Phaolô II còn cho thế giới thấy rằng, những nơi đó, hơn bao giờ hết, trái tim và tình yêu của Người luôn dành cho họ lòng tôn trọng cao quý nhất.
Đức Gioan Phaolô II mãi mãi rời xa chúng ta nơi trần thế này để về với Thiên Chúa tình yêu. Người Kitô hữu chúng ta thực sự mất đi một người Cha, một chủ chăn nhân lành. Thế giới này mất đi “một vĩ nhân, một đầy tớ tốt lành và tôi trung của Thiên Chúa” (George W. Bush). Toàn thế giới mang ơn và để tang Người. Chúng ta- những người con, khóc thương Đức Thánh Cha vì sự mất mát này, nhưng đồng thời chúng ta cũng hãy trao phó Giáo hội lữ hành này trong tay Chúa quan phòng; Giáo hội mà Đức Gioan Phaolô II đã hết lòng gắn bó, yêu thương, tận tình phục vụ đến quên mình; Giáo hội mà hơn ai hết, Người biết rất rõ cần phải làm gì.
Yêu mến và thương tiếc Đức Gioan Phaolô II cũng có nghĩa là mỗi người chúng ta cùng bắt tay nhau cộng tác với Giáo hội, giúp đỡ Giáo hội và cùng với các vị chủ chăn, không ngừng giúp thế giới thăng tiến những giá trị tinh thần; giúp thế giới này biết yêu thương nhau, tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau mưu cầu lợi ích cho con người. Yêu mến và thương tiếc Đức Gioan Phaolô II bao nhiêu, mỗi người Kytô chúng ta cố gắng không ngừng nhằm giúp cho những ước mơ hay những công trình chưa trọn của Người nên thành toàn. Yêu mến và thương tiếc Đức Gioan Phaolô II bao nhiêu, người Kytô chúng ta cần phải ra sức cầu nguyện và xây dựng cho Giáo hội tương lai được lớn mạnh không ngừng bấy nhiêu. Giáo hội tương lai đang đứng trước nhiều thách đố, nhiều chông gai nhưng đồng thời cũng không thiếu những hồng ân và thuận lợi. Chính vì thế chúng ta tin tưởng và phó thác Giáo hội và thế giới này trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Đức Gioan Phaolô II của chúng ta đã đi xa, nhưng Giáo hội và con cái thân yêu của Người cũng như toàn thể nhân loại vẫn còn đó. Chính vì thế, chúng ta cầu xin Thiên Chúa thương ban cho vị Cha chung của chúng ta được yên nghỉ bên Chúa muôn đời. Xin Mẹ Maria mở rộng vòng tay, chào đón Đức Gioan Phaolô II- người con yêu của Mẹ, vào hưởng nhan thánh Chúa. Xin Đức thánh Cha không ngừng cầu thay nguyện giúp trước toà Thiên Chúa cho Giáo hội, cho thế giới và cho mỗi người chúng ta được tiếp tục noi gương bắt chước các nhân đức của Người để rao truyền tình yêu, lòng tha thứ của Thiên Chúa cho muôn người.
Đức thánh Cha Gioan Phaolô II, chúng con yêu mến Người! Xin vĩnh biệt và hẹn gặp Người trên Thiên quốc!