“Ðấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa” (Ga 3,34)

Nói tới lời là nói tới môi miệng. Miệng lưỡi con người dùng để nói. Nhưng nói cái gì đó là điều đáng nói. Mỗi người sử dụng ngôn ngữ để diễn tả điều mình muốn truyền đạt. Và khi người nghe hiểu được điều mình muốn nói là chúng ta đã đạt được mục đích khi nói.

Ðấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa. Người được Thiên Chúa sai đi trước tiên là Chúa Giêsu. Ngài không tự mình để nói điều gì. Tất cả những gì Ngài nói, đều do Ngài đã nghe, thấy Cha của Ngài làm. Vậy trong sự trung thành tuyệt đối như vậy, Chúa Giêsu chính là sứ giả trung thành của Thiên Chúa Cha. Và Thiên Chúa luôn luôn hài lòng về Ngài.

Chúng ta cũng là người được sai đi. Vậy chúng ta cũng phải dùng môi miệng của mình để nói lời của Thiên Chúa. Ðừng dùng môi miệng mình để nói những điều không hay không tốt; những lời phản Kitô. Lời nói phát xuất ra từ môi miệng của người được sai đi phải là những lời an ủi, khích lệ, dạy dỗ, …

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã cho Ngôi Lời nhập thể, mặc lấy xác phàm như chúng con và đã dùng ngôn ngữ loài người để dạy dỗ chúng con. Xin cho chúng con biết dùng môi miệng mình để tán tụng ngợi khen Chúa không ngừng, và xin Chúa gìn giữ đừng để chúng con bao giờ làm ô danh Chúa bởi chính môi miệng chúng con. Amen.