Lm JB Đinh Thanh Sơn
“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16)
Tình yêu của Thiên Chúa Cha thật lớn lao. Ngài tạo dựng nên chúng ta, và dù chúng ta bất trung với Ngài, Ngài vẫn yêu thương. Vì Ngài là tình yêu nên không gì có thể ngăn cản được Ngài yêu thương. Ngài yêu thương thế gian, mà trong thế gian có con người, có các quốc gia, dân tộc. Trong đó có quốc gia của tôi, có gia đình tôi, vợ chồng, con cái, của tôi.
Vậy vì tình thương này, Thiên Chúa Cha đã ban Con Một của Ngài cho những người đó, để họ được sống và sống dồi dào. Chỉ cần tin vào Con của Ngài là mọi sự đều trở nên tốt đẹp cho chúng ta. Dễ dàng quá. Tại sao chúng ta lại không thể làm được?
Cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con quá sức. Chúa đã ban Con Một của Chúa cho chúng con. Xin cho chúng con ơn biết đón nhận Con Một của Chúa. Ban cho chúng con ơn đức tin để chúng con tin tưởng thực sự vào người Con này mà được sống. Và sống dồi dào. Amen.
“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16)
Tình yêu của Thiên Chúa Cha thật lớn lao. Ngài tạo dựng nên chúng ta, và dù chúng ta bất trung với Ngài, Ngài vẫn yêu thương. Vì Ngài là tình yêu nên không gì có thể ngăn cản được Ngài yêu thương. Ngài yêu thương thế gian, mà trong thế gian có con người, có các quốc gia, dân tộc. Trong đó có quốc gia của tôi, có gia đình tôi, vợ chồng, con cái, của tôi.
Vậy vì tình thương này, Thiên Chúa Cha đã ban Con Một của Ngài cho những người đó, để họ được sống và sống dồi dào. Chỉ cần tin vào Con của Ngài là mọi sự đều trở nên tốt đẹp cho chúng ta. Dễ dàng quá. Tại sao chúng ta lại không thể làm được?
Cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con quá sức. Chúa đã ban Con Một của Chúa cho chúng con. Xin cho chúng con ơn biết đón nhận Con Một của Chúa. Ban cho chúng con ơn đức tin để chúng con tin tưởng thực sự vào người Con này mà được sống. Và sống dồi dào. Amen.