Lời nguyện Lễ Truyền Tin: “Hôm nay hạt lúa mì được gieo vải trong lòng đất tinh tuyền, thế giới đói khát đang reo mừng: Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Bà Maria”.

Giáo Hội hôm nay mừng lễ Con Thiên Chúa Nhập Thể trong lòng Nhân Loại. Ngày lễ kính Đức Mẹ trước tiên là ngày lễ sùng kính Chúa Kitô Hài đồng. Lời mở đầu của Phúc Âm thánh Gioan tuyên xưng: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và đã cư ngụ giữa chúng ta.”

Người tín hữu hướng về Đấng Kitô xuống thế làm người: hoàn tất ý định cứu độ nhân loại của Đức Chúa Cha và Đức Bà Maria, người tôi tớ hen mọn của Thiên Chúa với niềm tin sắt son đón nhận Đấng Cứu Độ trần gian. Giáo hội kỷ niệm kể từ ngày đó: Thiên Chúa yêu thương thế gian: Chúa đã đến viếng thăm dân người. “Phúc thay Bà Maria, Bà đã tin tưởng vào Lời mà Thiên Chúa đã phán cùng Bà.”

Làm sao để diển tả mầu nhiệm này là nguồn gốc đức tin của người Công giáo? Các giáo phụ đã giải thích và ca ngợi với lời vui mừng như sau: Hởi Đức Bà Maria, chúng tôi thấy Bà đứng trước nhan Chúa và thưa “Xin Vâng “…. Bà đã cùng dân Chúa đang đau khổ trong cảnh trầm luân chờ đợi Đấng Cưú Độ đến giải phóng dân người. Bà là Đấng cầu bàu luôn tin tưởng tuyệt đối là Thiên Chúa không bao giờ ruồng bỏ dân người. Bà là Đấng tràn đầy uy lực của Đức Chúa Thánh Thần.