“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15)

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Ðây là một lệnh truyền của Chúa Giêsu. Nếu là lệnh truyền thì rất là quan trọng. Và đây cũng là một nhu cầu cho người ra đi và kẻ đón nhận.

Nhận mà không cho là ích kỷ. Cho mà không xài thì trở nên vô ích. Vậy người nhận cũng thiệt mà người cho cũng thất vọng. Thế giới này biết bao nhiêu người đói khát đang mong sự chia sẻ nơi những người có dư thừa. Biết bao nhiêu người đang đói khát sự thật; đói khát lời Chúa. Ai là người muốn được sai đi?

Thiên Chúa của chúng ta thật giàu có, yêu thương và quảng đại, nhưng Ngài cũng muốn chúng ta tham gia vào chương trình của Ngài. Ngài cho không nhưng cũng muốn chúng ta làm như vậy để tiếp tục công việc của Ngài trên trần gian.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã sai con đi làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống của con. Con tin chắc rằng, Chúa không bỏ rơi con mà luôn ban phát cho con những gì cần thiết cho cuộc sống làm chứng nhân của Chúa. Xin cho con luôn biết cộng tác và sát cánh bên Chúa để cùng loan báo Tin Mừng. Amen