CHÚA GIÊ-SU XUẤT TỰ THIÊN CHÚA

Chúa còn phán bảo : “Ta đi,

Tìm Ta chưa thấy tử kỳ đến nơi.

Chết trong tội lỗi cuộc đời,

Nơi Ta đi đến các người khôn theo”.

Bọn người Do Thái kỳ kèo :

3730. “Ông đi tự tử hay neo chốn nào ?

không ai đến được là sao ?”

Chúa rằng : “Đất thấp trời cao biệt phần.

Ta từ thượng giới xuất thân,

Vào đời không thuộc con dân của đời.

Các ngươi sinh hạ dưới trời,

Sinh ra là để làm người thế gian.

Cuộc đời lội lỗi đầy tràn,

Chết trong tội lỗi thì oan nỗi gì ?

Không tin chắc sẽ khốn nguy !

3740. Tin Ta mới rõ thị phi sau này.

Biết Ta quả thực ai đây ?”

Họ liền hỏi Chúa : “Vậy Thầy là ai ?”

Chúa rằng : “Tự thủy do lai,

Lời ta phán dạy không sai chút nào,

Còn nhiều điều nói biết bao,

Còn nhiều luận đoán nhằm vào các ngươi.

Nhưng Đấng chân thật trên trời,

Sai Ta đem hết mọi lời Người ban.

Nói ra cho cả thế gian,

3750. Không nghe, chẳng đáng phàn nàn lắm sao ?

Khi Con Người bị treo cao,

Các ngươi sẽ hiểu thế nào là Ta.

Tự Ta, Ta chẳng nói ra,

Những lời Ta nói do Cha phán truyền.

Cha Ta ở với Ta liên,

Đời dù sóng gió bình yên giữa đời.

Lời Ta luôn hợp Lời Người,

Ý Ta không thể xa rời Ý Cha”.