Thứ sáu, ngày 1 tháng 4-2005 trong tuần bát nhật Phục Sinh

“Bấy giờ, Ðức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria”

Khi Ðức Giêsu còn sống với nhóm mười hai, các ngài thấy Chúa như chúng ta thấy những sự vật chung quanh chúng ta. Với đôi mắt phàm, dưới ánh sáng vật chất, các Ngài thấy được nhiều điều hiện hữu chung quanh mình. Nhưng khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, không ai có thể thấy được Ngài nếu Ngài không tỏ mình ra cho thấy.

Chúa tỏ mình ra mọi nơi mọi lúc cho chúng ta trong cuộc sống, giống như những làn sóng phát thanh và truyền hình được phát ra chung quanh chúng ta. Biết được như thế đã là một chuyện tốt, nhưng vấn đề quan trọng vẫn là làm sao để tôi có thể nhận được những làn sóng này. Tôi phải có máy truyền hình, phải có máy radio.

Nhận biết và có dụng cụ là điều rất tốt, nhưng bây giờ là lúc tôi có RÀ đúng đài không. Nếu không thì cũng chỉ là những tiếng hú và những âm thanh vô nghĩa.

Chúa tỏ mình cho chúng ta hôm nay, chúng ta phải có lòng khao khát tìm kiếm để có thể nhận ra Ngài đang hiện diện bên chúng ta như Ngài đã hứa: “Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế”.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến với con, nhưng con lại không nhận ra Ngài. Con mong chờ một cái gì đó thật tuyệt vời, cao siêu. Nhưng Chúa lại tỏ mình ra cho con trong những chuyện thật tầm thường. Xin mở trí lòng con, để con nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong những biến cố dù nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời con. Amen.