Lc. 24,13-35:

“Thật, Chúa đã sống lại…và hai ông đã nhận Người lúc bẻ bánh”

Tin mừng hôm nay ghi lại cảm nghiệm về cuộc gặp gỡ của hai môn đệ trên đường đi về làng Emmaus.Chúa Kitô phục sinh xuất hiện không chỉ để mang lại câu giải đáp cho mọi thắc mắc, nhưng trướpc hết Ngài luôn là Đấng đồng hành, là người bạn đường luôn hiện diện bên cạnh chúng ta.

Ngài cũng chính là chiếc bánh được bẻ ra, một biểu tượng sống động của một tình yêu biết chia sẻ., một tình yêu biết cảm thông, một tình yêu “ biết khóc” khi nhìn đến nỗi thống khổ của anh em mình. Điều quan trọng là : “ Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người”

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, sự hiện diện của Chúa ngày nao trên đường Emmaus đã củng cố niềm tin cho hai môn đệ.Xin cho chúng con luôn cảm nhận đựợc Chúa vẫn đang đồng hành, cùng hiện diện bên chúng con trong cuộc sống, để đừng bao giờ chúng con cảm thấy cô đơn, cô độc trong mọi thử thách. Amen.