BÀI 5. YÊU, NHỚ, GỌI
Vào giờ nghỉ trưa, hai cô bạn cùng chung sở làm rủ nhau vào Mall ngắm đồ và ăn trưa. Sau lối 15 phút window shopping, Mến mới quay sang hỏi Huyền Dung:
- Ê, mày có mang theo cellular phone không?
- Nhớ bồ hả?
- Có thì cho tao mượn gọi chút coi.
Chọc ghẹo chút thôi, chứ Huyền Dung cũng sẵn lòng cho cô Mến, bạn mình mượn cái cellular phone....
- Cám ơn Huyền Dung nhe, tao gọi xong rồi.
- Mầy gọi có thế thôi à!
- Ủa, mầy nghe lén điện thoại hay sao mà biết?
- May mà mầy nói chuyện với bồ bằng tiếng Việt, chứ nếu bằng tiếng Mỹ thì cả Mall này nó cười cho.
- Thế sao?
- Chứ gì nữa, mầy nói to quá chừng. Tao cứ tưởng sau khi nghe mầy khen mấy cái áo đẹp kia, mầy liên tưởng ngay tới người yêu giàu có của mầy. Ai ngờ, mầy chỉ gọi để nói tới nói lui, lải nhải mấy câu là mầy yêu nó, nhớ nó.
- Ủa, chứ mầy muốn tao gọi để moi tiền ảnh há?
- Tao mà vớ được kép đẹp trai, giàu có, lại mê mình như bồ của mầy, thì tao đâu có ăn mặc như thế này.
- Yêu mà cũng phải có thủ tục đầu tiên sao?
- Mày phải tập cho bồ mầy biết gallant chứ.
- Tao thì mỗi ngày chỉ mong nghe giọng ảnh, tiếng ảnh là đủ rồi.
- Lãng mạn dữ a!
- Chứ sao!
- Tao không ngờ, mầy si tình đến thế! Mầy làm tao nhớ đến câu hát: I just call to say I loveyou!.
Rồi Huyền Dung vừa cười vừa ghé vào tai bạn và hát:
- I just call to say I love you.
Mến mỉm cười và hát tiếp:
- I just call to say how much I care...
*****
Lạy Chúa, gọi tên Chúa, tưởng nhớ đến Chúa, đó là tất cả những gì tim con mong ước. (I-sa-ia 26: 8)
Con đâu cần wireless phone, và con cũng chẳng cần điện thoại nữa, con chỉ nâng tâm hồn lên cùng Chúa, là gặp được Chúa ngay để thỏ thẻ cùng Chúa thật nhiều lần: Con yêu Chúa.
Jesus, I just call to say, I love YOU!
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Vào giờ nghỉ trưa, hai cô bạn cùng chung sở làm rủ nhau vào Mall ngắm đồ và ăn trưa. Sau lối 15 phút window shopping, Mến mới quay sang hỏi Huyền Dung:
- Ê, mày có mang theo cellular phone không?
- Nhớ bồ hả?
- Có thì cho tao mượn gọi chút coi.
Chọc ghẹo chút thôi, chứ Huyền Dung cũng sẵn lòng cho cô Mến, bạn mình mượn cái cellular phone....
- Cám ơn Huyền Dung nhe, tao gọi xong rồi.
- Mầy gọi có thế thôi à!
- Ủa, mầy nghe lén điện thoại hay sao mà biết?
- May mà mầy nói chuyện với bồ bằng tiếng Việt, chứ nếu bằng tiếng Mỹ thì cả Mall này nó cười cho.
- Thế sao?
- Chứ gì nữa, mầy nói to quá chừng. Tao cứ tưởng sau khi nghe mầy khen mấy cái áo đẹp kia, mầy liên tưởng ngay tới người yêu giàu có của mầy. Ai ngờ, mầy chỉ gọi để nói tới nói lui, lải nhải mấy câu là mầy yêu nó, nhớ nó.
- Ủa, chứ mầy muốn tao gọi để moi tiền ảnh há?
- Tao mà vớ được kép đẹp trai, giàu có, lại mê mình như bồ của mầy, thì tao đâu có ăn mặc như thế này.
- Yêu mà cũng phải có thủ tục đầu tiên sao?
- Mày phải tập cho bồ mầy biết gallant chứ.
- Tao thì mỗi ngày chỉ mong nghe giọng ảnh, tiếng ảnh là đủ rồi.
- Lãng mạn dữ a!
- Chứ sao!
- Tao không ngờ, mầy si tình đến thế! Mầy làm tao nhớ đến câu hát: I just call to say I loveyou!.
Rồi Huyền Dung vừa cười vừa ghé vào tai bạn và hát:
- I just call to say I love you.
Mến mỉm cười và hát tiếp:
- I just call to say how much I care...
*****
Lạy Chúa, gọi tên Chúa, tưởng nhớ đến Chúa, đó là tất cả những gì tim con mong ước. (I-sa-ia 26: 8)
Con đâu cần wireless phone, và con cũng chẳng cần điện thoại nữa, con chỉ nâng tâm hồn lên cùng Chúa, là gặp được Chúa ngay để thỏ thẻ cùng Chúa thật nhiều lần: Con yêu Chúa.
Jesus, I just call to say, I love YOU!
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân