Bài giảng Lễ Phục Sinh
(của Đức giám mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Sang)
Anh chị em thân mến.
"Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Alleluia.
Vì Đấng Mẹ đã Cưu Mang trong lòng
Người đã sống lại thật Alleluia".
Đó là câu hát mà chúng ta thường hát và đọc trong kinh Truyền Tin suốt Mùa Phục Sinh.
Đức Giêsu Kitô, Người Con của Đức Trinh Nữ Maria, Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể đã chết nay sống lại vinh hiển. Chắc chúng ta đã nghe đọc bức Thư Mục vụ của Đức Giám Mục gửi dân Chúa giáo phận Thái Bình. Một bức thư gồm tóm Giáo Lý căn bản của Đức tin chúng ta về mầu nhiệm Phục Sinh. Tôi chỉ xin nói lại một ý nghĩa có tính cách mục vụ,
thực tế, liên hệ tới sự sống đạo của mỗi người chúng ta ở trần thế này.
1) Hết thảy mọi người chúng ta đều đang sống, yêu sự sống, mong mỏi kéo dài sự sống ở trần gian. Con người so với các vật khác, thì có sự sống ưu việt. Con người sống không phải như cỏ cây, cầm thú, song có sự sống của con người, sự sống vật chất ưu việt, sự sống tinh thần.
Cuộc sống của con người ở trần gian mặc dù không phải lúc nào cũng bình an, hạnh phúc, sống sung sướng hoàn toàn mà cũng gặp nhiều đắng cay sầu khổ. Đời là bể khổ, là “Thung lũng đầy nước” thế nhưng con người hằng muốn sống, quí trọng sự sống, ngoại trừ một số ít những con người chán sống. Người thi nhau lên rừng xuống bể để tìm thuốc trường sinh bất tử. Người ta luyện kim hoàn trong các phòng thí nghiệm để được thuốc sống lâu.
Đối với sự sống, cần phải tôn trọng, vì chỉ có Chúa mới là Chúa của sự sống. Không được phép cắt bỏ sự sống của chính mình, hay của người khác.
Hiện nay thế giới đang sôi sục về câu truyện của một phụ nữ tên là Terry Schiavo người Ý. Bà bị liệt não phải nằm viện từ 15 năm trời nay, phải sống bằng các ống dẫn thức ăn uống của bệnh viện. Nay người chồng kết hợp với các bác sĩ quyết định rút các ống đó ra để bà ta sẽ chết đói và khát, lấy lẽ đằng nào bà ta cũng chết, hoặc sẽ tốn kém vô ích. Gia đình bà ta đang kiện lên Tòa Án. Tổng Thống Mỹ Bush về phe tôn trọng sự sống, cũng như phát ngôn của Tòa Thánh đều lên án hành động vô nhân đạo đó. Một vị ân nhân thương cảm ủng 1 triệu đô la để xin gắn lại các ống nuôi bà ta cho đến suốt đời. Ôi! Sự sống thật quí giá và tính ham sống mạnh mẽ chừng nào.
2) Nhưng con người ta vẫn thất bại trong cố gắng được sống trường sinh, con người ta, rồi ra ai cũng phải chết.
Chỉ có Đức Kitô Đấng chiến thắng sự chết, đã sống lại Vinh Quang và ban cho những ai tin vào Ngài cũng thắng sự chết và sống cuộc sống mai sau.
Chúng ta hãy nghe lời dạy của Thánh Phaolô trong thư gửi người Corintô:
“Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô đã không sống lại, mà Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng... nếu Đức Kitô không sống lại thì Đức tin của anh chị em là hão huyền, nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô vì đời này thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn cả. (ICorintô 15, 14,19).
Vì phải từ bỏ hưởng thụ những thú vui đời này chỉ là một trò lừa bịp, nếu chết là hết.
Quả thực, chính nhờ vào Đức tin và sự Chúa Phục Sinh và sự Phục sinh của các tín hữu mà chúng ta không lơ là bổn phận của chúng ta trên cõi thế, trái lại, được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự sống của Đức Kitô, tràn lan trong tâm hồn sự sống trong Bí Tích Thánh Thể (có thật Mình Máu Thánh Chúa Kitô Đấng đã sống lại và đang sống ngự bên hữu Đức Chúa Cha cũng như đang sống trong Hình Bánh Hình Rượu).
Người Kitô hữu sẽ sống dồi dào sung mãn, như Công đồng Vaticano II trong “Hiến chế Vui mừng và Hy vọng” đã dạy:
“Chính Chúa là Đấng Chúa Cha đã cho Phục Sinh từ kẻ chết, đã tôn vinh và cho ngự bên hữu, đặt làm Thẩm Phán kẻ sống và kẻ chết. Được sống động và tụ họp trong Thánh Thần của Ngài. Chúng ta đang hành trình hướng về chung cục lịch sử nhân loại, phù hợp với ý định yêu thương của Ngài, thâu tóm tất cả trong Chúa Kitô, mọi sự trên trời dưới đất” (Eph. 1, 10).
Với mầu nhiệm Phục Sinh, chúng ta sẽ sống cuộc sống thế trần này vui mừng và lạc quan hơn.
Người công nhân trong xưởng thợ thấy mình được cộng tác với Chúa trong việc tiếp tục tạo thành vũ trụ, làm tươi đẹp cho xã hội.
Người sinh viên cần cù sách đèn được đắm chìm trong Ánh Sáng Phục Sinh, được chiếu soi cho biết các bí mật của đất trời Chúa đã an bài.
Người nam nũ tu sĩ sống lẻ loi trong tu phòng nhưng vẫn cộng tác với ơn Chúa, dâng các hi sinh đau khổ của đời tận hiến đem niềm vui Phục Sinh đến cho mọi người.
Hy vọng phó thác trong tay Chúa Quan Phòng đã yêu thương chúng ta và đã sống lại vì chúng ta, lại cho chúng ta được sống đợi chờ ngày sống lại sau hết, để được sống triền miên hạnh phúc trong Cuộc Sống Ba Ngôi Thiên Chúa cho đến muôn đời.
Như chính Chúa đã nói: “Vậy tiền công của Ta sẵn đây rồi, này Ta đến gấp mà trả cho mấy người tùy theo công việc của họ làm”. (Kh. 22, 12-13).
“Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung tín hãy vào hưởng gia nghiệp Cha Ta đã dành cho con từ thuở muôn đời”. (Mt 26,24).
Amen. Alleluia.