Gioan 20,11-18:

“ Rabboni, Lạy Thầy…tôi đã trông thấy Chúa…” Allêluia, allêluia…

Tin mừng phục sinh của Chúa là một điệp khúc vui mừng, là bài cà vãn allêluia ngân mãi trong lịch sử. Tin mừng phục sinh của Chúa mời gọi tất cả chúng ta đi đến sự gặp gỡ kỳ diệu và tuyệt vời giữa một thụ tạo có giới hạn với Đấng vô hạn là Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ của Maria Madaglêna ngay buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần là một gặp gỡ của niềm tin.

Ngôi mộ trống, hình ảnh người làm vườn là những dấu chỉ khả giác mà Maria có được. Chúa Kitô phục sinh không xuất hiện như Đấng mà bà đã từng gặp gỡ, mà như một người làm vườn xa lạ.Sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh đã bật lên một lời tuyên xưng và một niềm vui khôn tả : “ Rabboni, lạy Thầy…”.

Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một Chúa Kitô phục sinh mà Maria đã nhận ra dưới hình ảnh của một người làm vườn, Ngài cũng là chính Chúa Kitô phục sinh đang đến với chúng ta trong từng phút giây trong hiện tại. Ngôi mộ trống là biểu tượng của sự trống vắng, mất mát ngày nào cũng chính là những đổ vỡ, thất bại mà chúng phải đối diện trong cuộc đời, lại chính là những dấu chứng sự hiện diện của Chúa phục sinh. Tất cả đang là những thách đố cho niềm tin của Chúng ta hôm nay. Trong mầu nhiệm phục sinh, mỗi gặp gỡ, mỗi chia sẻ với tha nhận, cũng chính là cuộc gặp gỡ đầy yêu thương của chúng ta với Đấng mà chúng ta hằng tin tưởng.

Lời cầu nguyện:

Nguyện xin Đức Kitô phục sinh, Đấng đang hiện diện và đến với chúng con một cách lặng lẽ, âm thầm và vô danh trong cuộc sống hằng ngày; xin hãy luôn là sức sống, niềm vui và an bình tràn ngập tâm hồn chúng con. Amen.