Tình yêu thương

Trong đời sống ngay từ khi mới mở mắt chào đời, ai cũng cần tình yêu thương và nhận được tình yêu thương. Tình yêu thương đó bắt đầu từ trong cung lòng mẹ, nơi vòng tay âu yếm của cha mẹ, ở vành nôi được cha mẹ đặt nằm ru ngủ, và trong suốt dọc cuộc sống.…



Tình yêu thương đó là nền tảng mang đến hạnh phúc cho cuộc sống con người!



Tình yêu thương đó cha mẹ trao ban cho con cái, con cái trao tặng lại cha mẹ và dần lớn khôn con người gửi tặng nhau qua cuộc sống bác ái tình liên đới.



Không dừng lại nơi đó. Hai người nam nữ tới tuổi trưởng thành, tuổi thanh niên sức sống đang vươn lên, họ đi tìm nhau. Khi gặp được nhau, họ ký gửi ngọn lửa tình yêu sức sống nơi nhau, mà hôm qua họ đã tiếp nhận, cho hôm nay và ngày mai. Họ không chỉ làm vì mình và nhiệm vụ truyền sinh giống nòi, nhưng còn làm nhiệm vụ truyền giáo: Tiếp nối ngọn lửa tình yêu thương cho đời.



Tình yêu đó thật nhiệm mầu diệu huyền!

Trong đạo giáo, tình yêu thương là thức ăn nước uống cho đời sống niềm tin. Tình yêu thương là thửa đất cho hạt giống đức tin mọc phát triển lên xanh tươi.

Tình yêu đó thần thiêng thánh đức!

Nhưng tình yêu thương đó như thế nào?

Trong đạo Công giáo, Chúa Giêsu nói thế này: Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương các con. Ai ở trong tình yêu của Thầy, người đó ở trong Thầy và Thầy ở trong người đó“ ( Ga 15,9-14)



Những lời này là chương trình sống làm việc rao giảng nước Thiên Chúa của Ngài trên trần gian. Là đặc điểm con đường sống của Ngài giữa con người. Con đường sống đó là tình yêu thương con người và tình yêu với Thiên Chúa Cha trên trời.

Ngài không chỉ nói truyền cho các người tin theo Ngài, nhưng chính Ngài đã sống làm gương. Như cha mẹ yêu thương săn sóc con cái cho sạch sẽ khoẻ mạnh. Chúa Giêsu đã hạ mình qùy gối xuống rửa chân cho các môn đệ mình trong bữa ăn sau cùng với các ông. Hành động này không chỉ làm sạch chân cho các tông đồ, nhưng còn biểu lộ tình yêu mến của Thầy Giêsu với môn đệ học trò mình. Cử chỉ của lòng khiêm nhượng.

Sức mạnh quyền hạn của Ngài không căn cứ ở sự giầu có sang trọng, ở luật lệ, ở vẻ oai nghi trọng vọng bên ngoài, nhưng trong tình yêu thương, mà Ngài muốn trao tặng cho các học trò mình cùng mọi người.

Sức mạnh quyền hạn của Ngài là sự chân thật, là bình an và sự công chính.

Qua cử chỉ rửa chân cho các mộn đệ học trò, Chúa Giêsu muốn chỉ dạy cho họ cung cách sống tình yêu thương. Và Ngài cũng muốn kêu gọi chúng ta những người tin theo Ngài mang tình yêu thương tiếp tục đến cho con người không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng trái tim lòng trắc ẩn và bằng cử chỉ giúp đỡ nối lại những chia rẽ ngăn cách: Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con. Thầy Giêsu là nhịp cầu tình yêu nối hai bờ vực thẳm giữa trời và đất lại với nhau.

Truyện ngụ ngôn kể lại: „ Vào một buổi sáng sớm bác Thời Giờ cùng với mọi người rong ruổi dọc đường đi làm. Ðến Cây Cầu bắc ngang con sông ngăn cách hai bên thành phố.

- Bác Thời Giờ dừng chân hỏi bác Cây Cầu: Tôi lại gặp bác nơi này nữa. Chào Bác, Bác cho tôi hỏi thăm Bác. Bác làm gì ở đây suốt ngày đêm vậy?

- Bác Cây Cầu đối lại: Tôi chỉ có một việc phải làm thôi! Việc đó là dẫn đưa mọi người đi sang bờ bên kia sông, để họ đi chợ, đến trường học, tới sở làm..

- Bác Thời Giờ tò mò hỏi tiếp: Vậy Bác có thể làm việc đó thế nào?

- Cây Cầu trả lời : Với tôi, việc này là một việc cao đẹp. Vì được nối liền hai bên bờ sông, hai bờ vực thẳm lại với nhau. Không chỉ thế, qua đấy sự giao thương giữa con người hai bên cũng được nối lại mở rộng ra. Cây cầu của tôi đưa đường chỉ lối cho con người tới đích điểm họ muốn tới. Tôi làm việc nối kết hai bên bờ không gian, hai bờ địa lý ranh giới và cuộc sinh hoạt của con người bị ngăn cách lại với nhau.

Nếu tôi được phép nói: tôi được làm công việc nối liền trời và đất lại. Và như thế là phục vụ Thiên Chúa rồi.“



Thứ Năm Tuần Thánh 2005