Phil. 2,8-9 :

“ Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập gía”

Chúa Giêsu tự ý đi vào cuộc thương khó của Người. Chúa đã chấp nhận sự thử thách và vượt qua bằng chính cái chết của mình trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha và với tình yêu tột độ với con người.

Ngài đã mang lấy tội lỗi của con người và đóng đinh nó vào thập gía.Ngài dùng chính Máu của Mình để gột rửa tội lỗi và sự gian ác của con người. Ngày nay, Ngài vẫn còn tiếp tục giang cánh tay rộng mở để đón nhận và tha thứ cho con người. Cái chết của Ngài đã mang lại cho con người “ý nghĩa sống”.

Mầu nhiệm thập gía là bài học “ có chết đi hạt lúa mới sinh thật nhiều bông lúa mới”Mầu nhiệm thập gía còn là con đường độc đạo, duy nhất, là con đường hẹp dẫn đế sự sống mà Con Thiên Chúa đã chọn lựa, không còn con đường nào khác.

Mầu nhiệm vượt qua và phục sinh của Chúa đã khai sinh và mở ra nguồn mạch sống trường sinh cho Gíao Hội. Chính nhờ mầu nhiệmVượt Qua này mà Gíao Hội mạnh dạn loan truyền mầu nhiệm sự sống thật cho con người. Chúa Giêsu Kitô là Chúa, là Đấng Cứu Độ và là chủ của thời gian.Chúng con chúc tụng và tôn thờ thập gía Chúa

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa,chúng con suy ngắm và thờ lạy thập gía Chúa, vì nhờ cây thập gía mà chúng con được hưởng ơn cứu độ. Xin cho chúng con biết đóng đinh tội lỗi, đam mê, ích kỷ đời mình vào thập gía Chúa. Xin cho chúng con hằng luôn biết kết hợp những thử thách, những đau thương đời mình vào thập gía Chúa, để trở thành hiến tế thánh thiện hầu đem lại ơn cứu độ.