Gioan 13,1-13:
“ Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình đang còn ở thế gian,
và đã yêu thương họ đến cùng”
Chúng ta đang bước vào những ngày trọng đại nhất của Cuộc Vượt Qua đầy yêu thương của Chúa, “mầu nhiệm tình yêu không bến bờ của Thiên Chúa ” Ngài đã yêu thương con người và yêu thương họ đến cùng mà không hề biết đến những lầm lỗi, bội phản và tráo trở của con người.
Trong những ngày “đại thánh”này, chúng ta được chiêm ngưỡng và thưởng nếm tình yêu tuyệt vời, thuỷ chung một Thiên Chúa “si mê” con người.Ngài đã trở thành “tấm bánh được bẻ ra” để chia sẻ, để trao ban trọn vẹn, để làm lương thực nuôi sống con người mãi cho đến tận thế. Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương. Hãy quỳ xuống rửa chân cho nhau. Các con hãy cầm lấy mà ăn, mà uống…vì đây là Mình và Máu Thầy… Tất cả những cử chỉ đầy yêu thương mà Chúa đã thực hiện trong Tam Nhật Vượt Qua: luật bác ái, chức Linh Mục, Bí Tích Thánh Thể, là những dấu ấn mãi mãi của tình yêu Thiên Chúa đã làm cho con người; và Ngài muốn tất cả chúng ta hãy nối lửa yêu đó mãi cho đến tận thế.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã trở nên tấm bánh và ly rượu để mãi mãi bẻ ra chia sẻ cho con người chúng con sự sống của Chúa. Chúa đã trở thành người nô lệ để rửa chân, để phục vụ tha nhân.Tất cả đều chỉ vì yêu thương con người chúng con. Chúng con cảm tạ hồng ân bao la tuyệt vời của Chúa đã trao ban cho con người chúng con. Xin cho chúng con cũng biết yêu thương, tha thứ và phục vụ anh em mình như Chúa dạy chúng con. Amen.
“ Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình đang còn ở thế gian,
và đã yêu thương họ đến cùng”
Chúng ta đang bước vào những ngày trọng đại nhất của Cuộc Vượt Qua đầy yêu thương của Chúa, “mầu nhiệm tình yêu không bến bờ của Thiên Chúa ” Ngài đã yêu thương con người và yêu thương họ đến cùng mà không hề biết đến những lầm lỗi, bội phản và tráo trở của con người.
Trong những ngày “đại thánh”này, chúng ta được chiêm ngưỡng và thưởng nếm tình yêu tuyệt vời, thuỷ chung một Thiên Chúa “si mê” con người.Ngài đã trở thành “tấm bánh được bẻ ra” để chia sẻ, để trao ban trọn vẹn, để làm lương thực nuôi sống con người mãi cho đến tận thế. Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương. Hãy quỳ xuống rửa chân cho nhau. Các con hãy cầm lấy mà ăn, mà uống…vì đây là Mình và Máu Thầy… Tất cả những cử chỉ đầy yêu thương mà Chúa đã thực hiện trong Tam Nhật Vượt Qua: luật bác ái, chức Linh Mục, Bí Tích Thánh Thể, là những dấu ấn mãi mãi của tình yêu Thiên Chúa đã làm cho con người; và Ngài muốn tất cả chúng ta hãy nối lửa yêu đó mãi cho đến tận thế.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã trở nên tấm bánh và ly rượu để mãi mãi bẻ ra chia sẻ cho con người chúng con sự sống của Chúa. Chúa đã trở thành người nô lệ để rửa chân, để phục vụ tha nhân.Tất cả đều chỉ vì yêu thương con người chúng con. Chúng con cảm tạ hồng ân bao la tuyệt vời của Chúa đã trao ban cho con người chúng con. Xin cho chúng con cũng biết yêu thương, tha thứ và phục vụ anh em mình như Chúa dạy chúng con. Amen.