Matt. 26,14-25:

“Thưa Thầy, có phải con chăng ?”

Câu hỏi thật trơ trẽn của một con người “không còn lương tâm”, của một con người chỉ biết lấy đồng tiền, của cải vật chất làm thước đo cho mọi chuẩn mực đạo đức. “Thưa Thầy, có phải con chăng ?”(Matt. 26,14-25)

Chúa Giêsu không bất ngờ trước sự việc xẩy ra. Giuđa đã để lợi lộc trần thế chiếm hết chỗ trong con người ông.Chúa Giêsu không còn là Thầy, là Chúa của ông đã từ lâu rồi, nhưng là món hàng để ông trao đổi, mua bán với mức gía của một người nô lệ. “Thưa Thầy, có phải con chăng ?” Câu nói xem ra rất quen thuộc với chúng ta, nếu mỗi lần chúng ta dùng nó như một thứ bình phong để lừa dối Chúa, lừa dối anh em mình. “Thưa Thầy, có phải con chăng ?” Chúng ta hãy tìm câu trả lời bằng chính cuộc sống mình để biết quay lưng lại với những tham vọng của bản thân.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, xin đừng để con sống trong sự tự phụ, mù quáng Xin đừng để con vì những lợi lộc trần thế mà trở thành kẻ xa lạ, quay lưng lại với tình thương của Chúa, “bán đứng”anh em mình. Xin cho chúng con mãi mãi thuỷ chung với ân nghĩa Chúa. Amen.