(Boston 17/3/2005). Năm ngoái Đức Tổng Giám Mục Sean P. O'Malley, Tổng Giám Mục Boston, Hoa Kỳ, khi lên thay Đức Hồng Y Bernard Law (vào mùa hè năm 2003), đã gây nên sự giận dữ rất ồn ào của các vị phụ nữ trong các phong trào nữ quyền khi cho biết ngài chỉ mời những người nam tham dự nghi lễ rửa chân. Năm nay, Đức Tổng Giám Mục vừa cho biết nghi lễ rửa chân Ngày Thứ Năm Tuần Thánh tại nhà thờ chính tòa Thánh Giá của tổng giáo phận Boston sẽ có cả nam lẫn nữ được rửa chân.
Một nữ phát ngôn viên của tổng giáo phận Boston đã cho biết như trên hôm 17/3/2005. Theo lời người phát ngôn của tổng giáo phận, Đức Cha đã tham khảo ý kiến của Tòa Thánh về thực hành của ngài theo đó ngài chỉ rửa chân cho người nam trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh noi gương Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ của ngài. Vị phát ngôn này cho biết Đức Cha đã nhận được phúc đáp theo đó ngài có thể rửa chân cho các vị phụ nữ theo như thực hành của nhiều linh mục Hoa Kỳ và cả vị tiền nhiệm của ngài là Đức Hồng Y Bernard F. Law.
“Đức Tổng Giám Mục O'Malley đã quyết định rằng ngài sẽ tham dự một nghi thức rửa chân có thay đổi tại nhà thờ chính tòa Thánh Giá. Những người tham dự trong nghi thức này sẽ gồm cả nam lẫn nữ từ giáo xứ chánh tòa và các cơ quan dịch vụ xã hội”.
Thực hành của Đức Cha O'Malley chỉ rửa chân cho người nam bị giới phụ nữ phản đối mạnh mẽ bắt nguồn từ những lời phê bình của ngài về các phong trào nữ quyền quá khích. Ngài coi các phong trào nữ quyền quá khích như một yếu tố xã hội gây ra tình trạng mùa đông dân số trong Giáo Hội và kể các phong trào nữ quyền quá khích như một “tai ương” chung số với văn hóa ma tuý, cách mạng tính dục và tệ nạn ly dị.
Quyết định của Đức Tổng Giám Mục O'Malley lập tức gây ra những phản ứng hài lòng của các giới phụ nữ. Bà Lisa Sowle Cahill, giáo sư Thần Học tại đại học Boston tuyên bố: “Tôi thực sự tán thưởng sự linh động của ngài và sự sằn sàng tiếp xúc với Tòa Thánh về vấn đề này cũng như những suy tư cho nhu cầu của tổng giáo phận. Đây là một dấu chỉ tuyệt vời, một chỉ dấu thích hợp của lễ Phục Sinh cho hy vọng và hiệp nhất”.
Nhiều Giám Mục Hoa Kỳ như Đức Cha John F. Donoghue, Tổng Giám Mục Atlanta (về hưu hôm 9/12/2004) và rất nhiều linh mục Hoa Kỳ tuyên bố vẫn theo thực hành truyền thống là chỉ rửa chân cho người nam.
Sách Lễ Rôma chỉ nhắc đến những người nam trong nghi thức rửa chân Ngày Thứ Năm Tuần Thánh (viri selecti - những người nam được chọn). Tuy nhiên, phiên họp thường niên của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ năm 1987 có cho biết “một thực hành đã trở nên quen thuộc tại nhiều nơi là mời cả người nam lẫn người nữ tham gia trong nghi thức này để nói lên sự phục vụ mà tất cả mọi tín hữu phải cống hiến cho Giáo Hội và thế giới”.
Năm ngoái Đức Cha O'Malley cho biết “phụng vụ là thày dạy của giáo thuyết chúng ta và không thể bị nhập nhằng”.
Trên tờ Pilot của tổng giáo phận Boston, Đức Tổng Giám Mục O'Malley viết: “Tôi đã luôn bảo vệ vai trò phụng vụ của phụ nữ, và thường có phụ nữ đọc sách, thừa tác viên đặc biệt trao Mình Thánh Chúa, và cả các trẻ nữ giúp lễ. Nhưng những ai quen biết tôi biết rằng tôi hết sức nghiêm chỉnh tuân giữ những chỉ dẫn của Giáo Hội. Do đó, trong 34 năm qua tôi chỉ rửa chân cho 12 người nam vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh là những người tiêu biểu cho 12 tông đồ. Chưa bao giờ có chuyện gì trong các giáo xứ của tôi”.
![]() |
| Đức TGM Sean P. O'Malley |
“Đức Tổng Giám Mục O'Malley đã quyết định rằng ngài sẽ tham dự một nghi thức rửa chân có thay đổi tại nhà thờ chính tòa Thánh Giá. Những người tham dự trong nghi thức này sẽ gồm cả nam lẫn nữ từ giáo xứ chánh tòa và các cơ quan dịch vụ xã hội”.
Thực hành của Đức Cha O'Malley chỉ rửa chân cho người nam bị giới phụ nữ phản đối mạnh mẽ bắt nguồn từ những lời phê bình của ngài về các phong trào nữ quyền quá khích. Ngài coi các phong trào nữ quyền quá khích như một yếu tố xã hội gây ra tình trạng mùa đông dân số trong Giáo Hội và kể các phong trào nữ quyền quá khích như một “tai ương” chung số với văn hóa ma tuý, cách mạng tính dục và tệ nạn ly dị.
Quyết định của Đức Tổng Giám Mục O'Malley lập tức gây ra những phản ứng hài lòng của các giới phụ nữ. Bà Lisa Sowle Cahill, giáo sư Thần Học tại đại học Boston tuyên bố: “Tôi thực sự tán thưởng sự linh động của ngài và sự sằn sàng tiếp xúc với Tòa Thánh về vấn đề này cũng như những suy tư cho nhu cầu của tổng giáo phận. Đây là một dấu chỉ tuyệt vời, một chỉ dấu thích hợp của lễ Phục Sinh cho hy vọng và hiệp nhất”.
Nhiều Giám Mục Hoa Kỳ như Đức Cha John F. Donoghue, Tổng Giám Mục Atlanta (về hưu hôm 9/12/2004) và rất nhiều linh mục Hoa Kỳ tuyên bố vẫn theo thực hành truyền thống là chỉ rửa chân cho người nam.
Sách Lễ Rôma chỉ nhắc đến những người nam trong nghi thức rửa chân Ngày Thứ Năm Tuần Thánh (viri selecti - những người nam được chọn). Tuy nhiên, phiên họp thường niên của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ năm 1987 có cho biết “một thực hành đã trở nên quen thuộc tại nhiều nơi là mời cả người nam lẫn người nữ tham gia trong nghi thức này để nói lên sự phục vụ mà tất cả mọi tín hữu phải cống hiến cho Giáo Hội và thế giới”.
Năm ngoái Đức Cha O'Malley cho biết “phụng vụ là thày dạy của giáo thuyết chúng ta và không thể bị nhập nhằng”.
Trên tờ Pilot của tổng giáo phận Boston, Đức Tổng Giám Mục O'Malley viết: “Tôi đã luôn bảo vệ vai trò phụng vụ của phụ nữ, và thường có phụ nữ đọc sách, thừa tác viên đặc biệt trao Mình Thánh Chúa, và cả các trẻ nữ giúp lễ. Nhưng những ai quen biết tôi biết rằng tôi hết sức nghiêm chỉnh tuân giữ những chỉ dẫn của Giáo Hội. Do đó, trong 34 năm qua tôi chỉ rửa chân cho 12 người nam vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh là những người tiêu biểu cho 12 tông đồ. Chưa bao giờ có chuyện gì trong các giáo xứ của tôi”.
