Gioan 13,21-23;36-38:

“ Thầy nói thật cho các con biết :

một người trong các con sẽ nộp Thầy”

Thật buồn khi người mình yêu thương nhất phản bội và chối từ những tình cảm mà mình đã chắt chiu. Thật buồn khi những người bạn cùng chí hướng mình phản bội, bán đứng. Lại thật buồn khi lòng dạ con người không còn có chỗ đứng cho sự thuỷ chung. Chúa Giêsu đã trải qua “cơn hấp hối của tình người” khi mà các môn đệ mình “kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con” “ Thầy nói thật cho các con biết : một người trong các con sẽ nộp Thầy” Gioan 13,21-23;36-38:

Tình thương yêu của Thiên Chúa đã bị con người phản bội, xúc phạm và chà đạp. Thật buồn cho Chúa đã không tìm được những “giọt mật ngọt ngào của tình người”, nhưng lại phải nếm thử những “giọt đắng của tình phản”

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, lòng con người nông sâu khôn dò, đầy những phản trắc. Có thể một chút lợi nhuận chúng con có thể bán đứng anh em mình. Có thể một chút đam mê, chúng con sẵn sàng trở thành kẻ tráo trở, đê tiện. Có thể một chút bả vinh hoia, phú quý trên đời, chúng con đành làm “kẻ làm mặt lạ” với Chúa. Xin cho chúng con mãi mãi là người thuỷ chung với tình yêu của Chúa. Amen.