Matt. 26,14-27,66 :
“ Hoan hô Con vua Đavit,
chúng tụng Đầng nhân danh Chúa mà đến,
hoan hô trên các tầng trời”
Hôm nay Gíao Hội tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Được mời gọi tham dự vào cuộc rước này, người Kitô hữu không chỉ lập lại một vài cử chỉ để tỏ lòng mộ mến Chúa, nhưng để nhắc nhớ chúng ta đón nhận những hồng ân cao cả mà Chúa Kitô đã mang đến cho nhân loại qua mầu nhiệm vượt qua của Ngài.
Tưởng niệm lại cuộc thương khó của Chúa trên thập gía ngày xưa, chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa thật kỳ diệu. Tình yêu Ngài đi kèm với hy sinh thập gía và đó chính là lễ tế hoàn toàn đẹp lòng Chúa Cha. “ Ngài đã yêu thương chúng ta đến tận hiến chính mình Ngài”. Và Ngài đã đến “ để chúng ta được sống và sống dồi dào”. Thập gía là con đường duy nhất, độc đạo mà Con Thiên Chúa đã chọn, bằng tất cả sự vâng lời tuyệt đối để làm gía chuộc tội cho chúng ta. Ngài đã trung thành, sẵn sàng đổ máu để hoàn thành sứ mạng Chúa Cha đã trao phó.
Trong thinh lặng và đau đớn, Mẹ Maria luôn đứng bên thập gía Chúa. Hôm nay, chúng ta cũng được kêu mời bước vào Tuần Thánh với tất cả sự chọn lựa : cùng đồng hành với Ngài như người trong cuộc hay là bỏ trốn, hay chỉ là khán gỉa thờ ơ, “kẻ ngoài cuộc” chứng kiến cái chết thương đau của Ngài.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chính nhờ cây thập gía Chúa mà con người chúng con được hưởng nhờ ơn cứu chuộc. Xin vì những giọt nước và giọt máu Chúa đã đổ ra thanh tẩy mọi lỗi lầm trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết cùng đồng hành với cuộc thương khó Chúa bằng chính những thử thách, khổ đau trong cuộc đời mình. Xin cho chúng con biết đóng đinh tội lỗi, đam mê, ích kỷ của mình vào thánh gía Chúa, để mãi mãi chúng con được tự do làm con cái của Chúa. Amen.
“ Hoan hô Con vua Đavit,
chúng tụng Đầng nhân danh Chúa mà đến,
hoan hô trên các tầng trời”
Hôm nay Gíao Hội tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Được mời gọi tham dự vào cuộc rước này, người Kitô hữu không chỉ lập lại một vài cử chỉ để tỏ lòng mộ mến Chúa, nhưng để nhắc nhớ chúng ta đón nhận những hồng ân cao cả mà Chúa Kitô đã mang đến cho nhân loại qua mầu nhiệm vượt qua của Ngài.
Tưởng niệm lại cuộc thương khó của Chúa trên thập gía ngày xưa, chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa thật kỳ diệu. Tình yêu Ngài đi kèm với hy sinh thập gía và đó chính là lễ tế hoàn toàn đẹp lòng Chúa Cha. “ Ngài đã yêu thương chúng ta đến tận hiến chính mình Ngài”. Và Ngài đã đến “ để chúng ta được sống và sống dồi dào”. Thập gía là con đường duy nhất, độc đạo mà Con Thiên Chúa đã chọn, bằng tất cả sự vâng lời tuyệt đối để làm gía chuộc tội cho chúng ta. Ngài đã trung thành, sẵn sàng đổ máu để hoàn thành sứ mạng Chúa Cha đã trao phó.
Trong thinh lặng và đau đớn, Mẹ Maria luôn đứng bên thập gía Chúa. Hôm nay, chúng ta cũng được kêu mời bước vào Tuần Thánh với tất cả sự chọn lựa : cùng đồng hành với Ngài như người trong cuộc hay là bỏ trốn, hay chỉ là khán gỉa thờ ơ, “kẻ ngoài cuộc” chứng kiến cái chết thương đau của Ngài.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chính nhờ cây thập gía Chúa mà con người chúng con được hưởng nhờ ơn cứu chuộc. Xin vì những giọt nước và giọt máu Chúa đã đổ ra thanh tẩy mọi lỗi lầm trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết cùng đồng hành với cuộc thương khó Chúa bằng chính những thử thách, khổ đau trong cuộc đời mình. Xin cho chúng con biết đóng đinh tội lỗi, đam mê, ích kỷ của mình vào thánh gía Chúa, để mãi mãi chúng con được tự do làm con cái của Chúa. Amen.