Lời ngăn cản tử thần
„Thật, tôi bảo thật các ông:
ai tuân giữ lời tôi,
thì sẽ không bao giờ phải chết". (Ga 8, 52)
Bạn thân mến,
Sự kết hợp của Đức Kitô với con người, với Bạn và với tôi, là một mầu nhiệm. Trong mầu nhiệm kết hợp này một con người mới sẽ „được sinh ra“, như con người sống trong sự tự do là con Thiên Chúa, là anh em với Trưởng Tử Giêsu. Mầu nhiệm kết hợp với Giêsu cũng kêu gọi con người, là Bạn và là tôi, tham dự vào trong đời sống của Thiên Chúa, trở nên con người trong Đức Kitô, và cùng với Ngài sống hoàn toàn và dồi dào trong ân sủng và chân lý.
Chắc tới đây Bạn thấy sao mà khó hiểu quá đi. Để có thể dễ hiểu hơn, tôi muốn kể với Bạn câu chuyện của một vị thánh. Đó là Konrad, một chàng nông dân, và sau đó là một thầy tu canh cửa dòng Phan-xi-cô, và cuối cùng là một vị thánh. Khi bước vào dòng, Konrad xin được sống đời tu huynh, không làm Linh Mục, và sứ mạng mà Konrad nhận là chân gác cửa của nhà Dòng ở Altoetting - Đức Quốc. Chuyện kể lại rằng, Konrad làm công việc nhỏ bé và đơn hèn này với tất cả niềm vui. Niềm vui không chỉ tiếp khách hành hương, hay những vị khách qua đường, mà đặc biệt Konrad tìm thấy niềm vui lớn lao qua chính sự kết hiệp với Giêsu Thánh Thể trong nhà nguyện của Dòng. Ngồi trong phòng gác cửa đấy, nhưng Konrad luôn hướng tầm mắt của mình qua những lỗ hổng của các song cửa sổ, để rồi ánh mắt của Konrad „dừng chân“ ở chính Thánh Thể Chúa. Nhờ vậy mà Konrad luôn vui tươi để sống. Hơn nữa, sự kết hợp với Chúa Thánh Thể đã giúp Konrad sống dồi dào trong ân sủng và chân lý. Thực vậy, dù là một con người nông dân chất phát, và một thầy tu gác cổng, nhưng không biết bao nhiêu vị thượng khách nghe biết, và đã chạy đến để xin Kornad những lời khuyên, những lời chỉ bảo. Vâng, họ cũng muốn tìm thấy một chân lý thực, họ cũng muốn được sống dồi dào trong ân sủng của Thiên Chúa.
Cho đến ngày hôm nay, đã hơn 100 năm rồi, nhưng vẫn còn những lá thư gởi đến để xin Konrad, một vị thánh, một người nông dân chất phát, một thầy tu gác cổng những dòng tâm sự, những lời xin...
Thực vậy, ai sống trong ân sủng và chân lý của Đức Kitô, thì không bao giờ chết đi, như chính lời của Giêsu đã nói: „Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết“
Trở về với chính bản thân mình. Chúng ta là những con người tin vào Đức Kitô, chúng ta hãy tự hỏi mình xem chúng ta có đang sống trong ân sủng và chân lý không?
Niềm tin vào Chúa không phải là một khả năng của chúng ta. Niềm tin đó không phải tự chúng ta tạo nên. Niềm tin vào Chúa là một hành động của người tin tưởng Lời của Chúa, vào Chân Lý của Ngài. Một chân lý đem lại nhiều sức sống, và chỉ ra một tinh thần sống hạnh phúc thật sự. Nhưng không vì thế, mà chân lý của Chúa bắt buộc chúng ta phải có những hành động lẫy lừng, bắt ép chúng ta trở thành những vị anh hùng của thời đời, những siêu sao của thế giới.
Điều quan trọng đầu tiên mà chúng ta cần có trong đời sống Đức Tin, là cần phải „đắm chìm“ trong Lời Chúa, trong chân lý của Ngài. Chúng ta cần học hỏi, cần chiêm ngắm, cần suy niệm, cần thấm nhuần từng từ từng chữ, từng sứ điệp mà Chúa muốn nói, để nhờ đó chúng ta có thể sống theo và sống trong Chân Lý của Ngài. Thực vậy, khi chúng ta lắng nghe Tin Mừng, lắng nghe sứ điệp về sự sống, về sự chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô, thì chúng ta đang mở rộng con tim của mình, để qua đó chúng ta tin tưởng hoàn toàn vào Chúa. Ngoài ra, tâm tình sống này cũng sẽ giúp cho con tim của chúng ta „vui tươi“ và bình an với chính mình, và „con tim“ của chúng ta cũng sẽ trở nên thoải mái dễ dàng, không rắc rối và phức tạp, để đến với Anh Chị Em, để tạo ra một bầu khí sống tràn đầy ân sủng và chân lý. Thực vậy, khi chúng ta sống trong Lời và ân sủng của Chúa, thì tử thần không còn có quyền trên chúng ta nữa. Để kết thúc bài chia sẻ này, mời Bạn hãy cùng tôi hát lên bài ca diễn tả niềm tin tưởng của chúng ta vào Chúa. Đó là bài Thánh Vịnh 23 được phổ nhạc bởi Nguyễn duy Vi với tựa đề: „Chúa là Mục Tử“
„Thật, tôi bảo thật các ông:
ai tuân giữ lời tôi,
thì sẽ không bao giờ phải chết". (Ga 8, 52)
Bạn thân mến,
Sự kết hợp của Đức Kitô với con người, với Bạn và với tôi, là một mầu nhiệm. Trong mầu nhiệm kết hợp này một con người mới sẽ „được sinh ra“, như con người sống trong sự tự do là con Thiên Chúa, là anh em với Trưởng Tử Giêsu. Mầu nhiệm kết hợp với Giêsu cũng kêu gọi con người, là Bạn và là tôi, tham dự vào trong đời sống của Thiên Chúa, trở nên con người trong Đức Kitô, và cùng với Ngài sống hoàn toàn và dồi dào trong ân sủng và chân lý.
Chắc tới đây Bạn thấy sao mà khó hiểu quá đi. Để có thể dễ hiểu hơn, tôi muốn kể với Bạn câu chuyện của một vị thánh. Đó là Konrad, một chàng nông dân, và sau đó là một thầy tu canh cửa dòng Phan-xi-cô, và cuối cùng là một vị thánh. Khi bước vào dòng, Konrad xin được sống đời tu huynh, không làm Linh Mục, và sứ mạng mà Konrad nhận là chân gác cửa của nhà Dòng ở Altoetting - Đức Quốc. Chuyện kể lại rằng, Konrad làm công việc nhỏ bé và đơn hèn này với tất cả niềm vui. Niềm vui không chỉ tiếp khách hành hương, hay những vị khách qua đường, mà đặc biệt Konrad tìm thấy niềm vui lớn lao qua chính sự kết hiệp với Giêsu Thánh Thể trong nhà nguyện của Dòng. Ngồi trong phòng gác cửa đấy, nhưng Konrad luôn hướng tầm mắt của mình qua những lỗ hổng của các song cửa sổ, để rồi ánh mắt của Konrad „dừng chân“ ở chính Thánh Thể Chúa. Nhờ vậy mà Konrad luôn vui tươi để sống. Hơn nữa, sự kết hợp với Chúa Thánh Thể đã giúp Konrad sống dồi dào trong ân sủng và chân lý. Thực vậy, dù là một con người nông dân chất phát, và một thầy tu gác cổng, nhưng không biết bao nhiêu vị thượng khách nghe biết, và đã chạy đến để xin Kornad những lời khuyên, những lời chỉ bảo. Vâng, họ cũng muốn tìm thấy một chân lý thực, họ cũng muốn được sống dồi dào trong ân sủng của Thiên Chúa.
Cho đến ngày hôm nay, đã hơn 100 năm rồi, nhưng vẫn còn những lá thư gởi đến để xin Konrad, một vị thánh, một người nông dân chất phát, một thầy tu gác cổng những dòng tâm sự, những lời xin...
Thực vậy, ai sống trong ân sủng và chân lý của Đức Kitô, thì không bao giờ chết đi, như chính lời của Giêsu đã nói: „Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết“
Trở về với chính bản thân mình. Chúng ta là những con người tin vào Đức Kitô, chúng ta hãy tự hỏi mình xem chúng ta có đang sống trong ân sủng và chân lý không?
Niềm tin vào Chúa không phải là một khả năng của chúng ta. Niềm tin đó không phải tự chúng ta tạo nên. Niềm tin vào Chúa là một hành động của người tin tưởng Lời của Chúa, vào Chân Lý của Ngài. Một chân lý đem lại nhiều sức sống, và chỉ ra một tinh thần sống hạnh phúc thật sự. Nhưng không vì thế, mà chân lý của Chúa bắt buộc chúng ta phải có những hành động lẫy lừng, bắt ép chúng ta trở thành những vị anh hùng của thời đời, những siêu sao của thế giới.
Điều quan trọng đầu tiên mà chúng ta cần có trong đời sống Đức Tin, là cần phải „đắm chìm“ trong Lời Chúa, trong chân lý của Ngài. Chúng ta cần học hỏi, cần chiêm ngắm, cần suy niệm, cần thấm nhuần từng từ từng chữ, từng sứ điệp mà Chúa muốn nói, để nhờ đó chúng ta có thể sống theo và sống trong Chân Lý của Ngài. Thực vậy, khi chúng ta lắng nghe Tin Mừng, lắng nghe sứ điệp về sự sống, về sự chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô, thì chúng ta đang mở rộng con tim của mình, để qua đó chúng ta tin tưởng hoàn toàn vào Chúa. Ngoài ra, tâm tình sống này cũng sẽ giúp cho con tim của chúng ta „vui tươi“ và bình an với chính mình, và „con tim“ của chúng ta cũng sẽ trở nên thoải mái dễ dàng, không rắc rối và phức tạp, để đến với Anh Chị Em, để tạo ra một bầu khí sống tràn đầy ân sủng và chân lý. Thực vậy, khi chúng ta sống trong Lời và ân sủng của Chúa, thì tử thần không còn có quyền trên chúng ta nữa. Để kết thúc bài chia sẻ này, mời Bạn hãy cùng tôi hát lên bài ca diễn tả niềm tin tưởng của chúng ta vào Chúa. Đó là bài Thánh Vịnh 23 được phổ nhạc bởi Nguyễn duy Vi với tựa đề: „Chúa là Mục Tử“