Gioan 10,31-41:
“ Nếu các ngươi không thể tin những lời Ta nói,
thì ít ra hãy tin các việc Ta làm”
Thiên Chúa không đến với con người có thể bằng các lý chứng đầy lý trí. Ngài dùng chính cuộc sống mình, ngôn ngữ của yêu thương để mời gọi mọi người.
Ngài thuyết phục mọi người bằng các phép lạ không chỉ tỏ quyền năng, mà hơn thế nữa để tỏ cho con người hiểu ra tình yêu của Ngài. Ngài chọn con đường thập gía để chúng tỏ Ngài yêu con người đến tận cùng bằng việc thí mạng sống mình cho con người.
Tình yêu của Chúa luôn là bài học tuyệt vời, vô gía để con người chúng ta tìm gặp được hạnh phúc.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con khám phá thấy tình yêu bao la của Chúa trên thập gía.
Chúa đã sẵn sàng chịu chết cho chúng con một cách vô vị lợi, thì xin cho chúng con cũng biết sống với tha nhân một cách chân thành và quảng đại như Chúa đã huấn dạy. Amen.
“ Nếu các ngươi không thể tin những lời Ta nói,
thì ít ra hãy tin các việc Ta làm”
Thiên Chúa không đến với con người có thể bằng các lý chứng đầy lý trí. Ngài dùng chính cuộc sống mình, ngôn ngữ của yêu thương để mời gọi mọi người.
Ngài thuyết phục mọi người bằng các phép lạ không chỉ tỏ quyền năng, mà hơn thế nữa để tỏ cho con người hiểu ra tình yêu của Ngài. Ngài chọn con đường thập gía để chúng tỏ Ngài yêu con người đến tận cùng bằng việc thí mạng sống mình cho con người.
Tình yêu của Chúa luôn là bài học tuyệt vời, vô gía để con người chúng ta tìm gặp được hạnh phúc.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con khám phá thấy tình yêu bao la của Chúa trên thập gía.
Chúa đã sẵn sàng chịu chết cho chúng con một cách vô vị lợi, thì xin cho chúng con cũng biết sống với tha nhân một cách chân thành và quảng đại như Chúa đã huấn dạy. Amen.