Gioan 8,51-59:

“Ai tuân giữ Lời Tôi, thì sẽ không phải chết”

Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa, nhưng cũng là người thật.Ngài đến trong trần gian để sống, để chết và sống lại để mạc khải cho con người chân lý vĩnh cửu đó.Ngài không chỉ giảng dạy mà Ngài đã xác định cho niềm tin bằng chính cái chết và phục sinh vinh quang của Ngài. “Ai tuân giữ Lời Tôi, thì sẽ không phải chết”

Tuyên xưng niềm tin vào Chúa, tuyên xưng vào mầu nhiệm thập gía, tuyên xưng vào sự phục sinh vinh thắng của Ngài con người sẽ tìm được sự trường sinh như chính Con Thiên Chúa

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, con xin tin con xin tin vì chỉ có Chúa mới làm cho con sống. Lạy Chúa, con xin tin con xin tin vì chỉ có máu Chúa mới gột rửa tội lỗi con. Lạy Chúa,