„Vậy, Đức Giêsu nói với những người Dothái đã tin Người:
"Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi;
các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông". (Ga 8, 31-32)
Bạn thân mến, „sự thật sẽ giải thoát các ông“, để phần nào hiểu được ý nghĩa của lời này, chúng ta cùng trở về lại những kinh nghiệm của cuộc đời và suy niệm lời Đức Giêsu nhé!
Rảo bước giữa dòng cuộc đời, tôi nhìn thấy một anh trạc tuổi trung niên, tay bồng tay dắt ba đứa con nhỏ lủi thủi đi vào chợ. Đứa lớn nhất khoảng chừng 9 tuổi, thì phải canh chừng đứa em nhỏ kế mình khoảng 6. Ai thấy cũng đều cảm thông với anh. Mới ngày nào hình ảnh một gia đình hạnh phúc. Vợ chồng con cái cười nói vui vẻ. Ngày ngày sau giờ làm việc tất cả đều dẫn nhau đi dạo ngoài công viên, lâu lâu thì ghé vào thăm chợ và thăm luôn bà con cô bác. Hôm nay, thì chị vợ đâu rồi? Bà con cô bác hỏi nhau và khám phá ra rằng, từ mấy tuần nay. Chị vợ đã vắng nhà, đã bỏ chồng, bỏ con để trôi theo dòng đời nhiều vui thú. Đau lòng biết bao nhiêu. Giờ đây đứa bé lớn nhất mới 9 tuổi kia phải phụ ba để canh chừng em, để giúp ba làm những công việc gia đình. Nhìn mà thấy đau lòng. Nhưng biết nói gì đây? Còn người phụ nữ đang trôi dạt nơi nao có biết cảnh chồng con mình giờ đây như thế nào không? Ở đây tôi không muốn kết án chị người phụ nữ đó, nhưng một điều tôi tự hỏi, là người phụ nữ kia giờ đây rảnh rỗi tay chân, không vướng víu chồng con, có trở thành một con người tự do, một con người được giải thoát thực sự hay không?
Trở về với Giêsu và qua những lời của Phúc Âm, chúng ta nhận ra rằng, Giêsu kia luôn là một con người tự do, một con người được giải thoát, đặc biệt ngay những lúc Ngài phải đau khổ và bị bách hại. Giêsu tự do, vì Ngài không sợ bất cứ con người nào và bất cứ thế lực gì. Và Ngài cũng chẳng sợ, khi chính người bạn thân của Ngài là Giuđa phản bội, không chỉ bỏ Giêsu để trôi theo dòng đời, mà còn bán đứng cả Giêsu.
Giêsu là một con người tự do hoàn toàn. Và chúng ta cũng luôn ước mong có được sự tự do đó. Chúng ta luôn ước ao được tự do thực sự trước bất cứ lời nói nào, bất cứ ánh mắt nào mà cuộc đời „dán“ lên chúng ta. Tự do không lệ thuộc, không bám víu vào lời khen, không chờ đợi một sự công nhận, không „rùng mình“ trước lời chê, không sợ sệt trước sự kết án. Vâng, một sự tự do hoàn toàn như chính Giêsu.
Nhưng tại sao Giêsu lại có thể tự do hoàn toàn được? Vì Giêsu có một kế hoạch sống và một mục tiêu đến cho cuộc sống của mình. Tự do không chỉ theo ý nghĩa: „Tôi chỉ là con người tự do thực sự, khi tôi không lệ thuộc vào những điều kiện và những tiêu chuẩn của cuộc đời.“, mà tự do có ý nghĩa sâu sa hơn. Vâng, tự do thực khi chúng ta có một kế hoạch cho cuôc đời mình, khi chúng ta có một mục tiêu trước mặt, khi chúng ta có một chỗ dựa, một nền tảng vững chắc. Giêsu biết chắc chắn rằng, cả cuộc đời Ngài luôn gắn bó với Cha mình. Giêsu luôn biết rằng, Ngài không sống một mình trên „hòn đảo“ tròn trịa này. Luôn luôn có một người bên cạnh Giêsu. Người đó chính là chỗ dựa, là nền tảng và là hướng sống của Giêsu. Vâng, Giêsu sống hoàn toàn trong sự tự do. Một sự tự do giúp Ngài có khả năng yêu thương, giúp Ngài có thể hiến dâng chính mình và sống hoàn toàn cho người khác. Ngày xưa cũng như ngày hôm nay, Giêsu mời gọi tất cả mọi người hãy bước vào quỹ đạo tự do của Ngài.
Sự thật giải thoát chúng ta là một kế hoạch của Đấng yêu thương chúng ta. Kế hoạch đó thúc đẩy chúng ta lên đường để đi vào cuộc đời với tất cả sự ý thức sống tình yêu thương. Thực vậy, kế hoạch của Đấng yêu thương cùng đồng hành chúng ta đi vào cuộc đời, chứ không phải để chúng ta „trôi“ theo dòng đời một cách vô định hướng. Và kế hoạch đó cũng chỉ cho chúng ta thấy mục tiêu đến của cuộc đời chúng ta. Tại mục tiêu đó, Đấng yêu thương đang chờ đợi chúng ta, và Giêsu - ngưòi Anh mời gọi chúng ta bước vào con đường sống tự do làm con cái Thiên Chúa, cũng vui mừng chào đón Bạn và tôi.
"Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi;
các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông". (Ga 8, 31-32)
Bạn thân mến, „sự thật sẽ giải thoát các ông“, để phần nào hiểu được ý nghĩa của lời này, chúng ta cùng trở về lại những kinh nghiệm của cuộc đời và suy niệm lời Đức Giêsu nhé!
Rảo bước giữa dòng cuộc đời, tôi nhìn thấy một anh trạc tuổi trung niên, tay bồng tay dắt ba đứa con nhỏ lủi thủi đi vào chợ. Đứa lớn nhất khoảng chừng 9 tuổi, thì phải canh chừng đứa em nhỏ kế mình khoảng 6. Ai thấy cũng đều cảm thông với anh. Mới ngày nào hình ảnh một gia đình hạnh phúc. Vợ chồng con cái cười nói vui vẻ. Ngày ngày sau giờ làm việc tất cả đều dẫn nhau đi dạo ngoài công viên, lâu lâu thì ghé vào thăm chợ và thăm luôn bà con cô bác. Hôm nay, thì chị vợ đâu rồi? Bà con cô bác hỏi nhau và khám phá ra rằng, từ mấy tuần nay. Chị vợ đã vắng nhà, đã bỏ chồng, bỏ con để trôi theo dòng đời nhiều vui thú. Đau lòng biết bao nhiêu. Giờ đây đứa bé lớn nhất mới 9 tuổi kia phải phụ ba để canh chừng em, để giúp ba làm những công việc gia đình. Nhìn mà thấy đau lòng. Nhưng biết nói gì đây? Còn người phụ nữ đang trôi dạt nơi nao có biết cảnh chồng con mình giờ đây như thế nào không? Ở đây tôi không muốn kết án chị người phụ nữ đó, nhưng một điều tôi tự hỏi, là người phụ nữ kia giờ đây rảnh rỗi tay chân, không vướng víu chồng con, có trở thành một con người tự do, một con người được giải thoát thực sự hay không?
Trở về với Giêsu và qua những lời của Phúc Âm, chúng ta nhận ra rằng, Giêsu kia luôn là một con người tự do, một con người được giải thoát, đặc biệt ngay những lúc Ngài phải đau khổ và bị bách hại. Giêsu tự do, vì Ngài không sợ bất cứ con người nào và bất cứ thế lực gì. Và Ngài cũng chẳng sợ, khi chính người bạn thân của Ngài là Giuđa phản bội, không chỉ bỏ Giêsu để trôi theo dòng đời, mà còn bán đứng cả Giêsu.
Giêsu là một con người tự do hoàn toàn. Và chúng ta cũng luôn ước mong có được sự tự do đó. Chúng ta luôn ước ao được tự do thực sự trước bất cứ lời nói nào, bất cứ ánh mắt nào mà cuộc đời „dán“ lên chúng ta. Tự do không lệ thuộc, không bám víu vào lời khen, không chờ đợi một sự công nhận, không „rùng mình“ trước lời chê, không sợ sệt trước sự kết án. Vâng, một sự tự do hoàn toàn như chính Giêsu.
Nhưng tại sao Giêsu lại có thể tự do hoàn toàn được? Vì Giêsu có một kế hoạch sống và một mục tiêu đến cho cuộc sống của mình. Tự do không chỉ theo ý nghĩa: „Tôi chỉ là con người tự do thực sự, khi tôi không lệ thuộc vào những điều kiện và những tiêu chuẩn của cuộc đời.“, mà tự do có ý nghĩa sâu sa hơn. Vâng, tự do thực khi chúng ta có một kế hoạch cho cuôc đời mình, khi chúng ta có một mục tiêu trước mặt, khi chúng ta có một chỗ dựa, một nền tảng vững chắc. Giêsu biết chắc chắn rằng, cả cuộc đời Ngài luôn gắn bó với Cha mình. Giêsu luôn biết rằng, Ngài không sống một mình trên „hòn đảo“ tròn trịa này. Luôn luôn có một người bên cạnh Giêsu. Người đó chính là chỗ dựa, là nền tảng và là hướng sống của Giêsu. Vâng, Giêsu sống hoàn toàn trong sự tự do. Một sự tự do giúp Ngài có khả năng yêu thương, giúp Ngài có thể hiến dâng chính mình và sống hoàn toàn cho người khác. Ngày xưa cũng như ngày hôm nay, Giêsu mời gọi tất cả mọi người hãy bước vào quỹ đạo tự do của Ngài.
Sự thật giải thoát chúng ta là một kế hoạch của Đấng yêu thương chúng ta. Kế hoạch đó thúc đẩy chúng ta lên đường để đi vào cuộc đời với tất cả sự ý thức sống tình yêu thương. Thực vậy, kế hoạch của Đấng yêu thương cùng đồng hành chúng ta đi vào cuộc đời, chứ không phải để chúng ta „trôi“ theo dòng đời một cách vô định hướng. Và kế hoạch đó cũng chỉ cho chúng ta thấy mục tiêu đến của cuộc đời chúng ta. Tại mục tiêu đó, Đấng yêu thương đang chờ đợi chúng ta, và Giêsu - ngưòi Anh mời gọi chúng ta bước vào con đường sống tự do làm con cái Thiên Chúa, cũng vui mừng chào đón Bạn và tôi.