Gioan 8,31-42:

“Nếu các ông ở lại trong Lời Tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi,

Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông”

Mùa chay của Gíao hội là dịp thuận tiện để chúng ta khổ chế, cầu nguyện, để tìm lại ý nghĩa của cuộc sống mình.

Người ta ăn chay để đánh tội, để hãm dẹp thân xác, để khổ luyện bản thân. Nhưng một mục đích quan trọng mà Gíao Hội luôn mời gọi mọi người rà soát lại sự gắn kết của mỗi người đối với Chúa.

Cuộc sống con người sẽ chẳng có một gía trị gì khi chúng chỉ biết sống cho mình, sống phóng túng, vô luân.Tất cả cũng chỉ làm cho con người chán chường và đi vào tuyệt vọng.

Chúa đến để giải thoát con người và giúp chúng ta sống tự do, tìm lại mình, tìm được ý nghĩa cuộc sống và nhất là sự sống vĩnh cửu.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn kiên trì đi trong đường lối Chúa, bởi có Chúa, chúng con có tất cả. Xin cho chúng con luôn biết sống trong con đường ngay chính, bởi “chỉ có sự thật mới giải thoát chúng con” Amen