HÃY GẶP CHÚA
Anh Leonard đã chuẩn bị sẵn sàng mọi sự để tiếp đón nhà vua đến dùng bữa tối. Gia đình anh Leonard không giàu có như bao gia đình khác trong vùng. Anh đã cố gắng hết sức để chuẩn bị một bữa cơm xứng đáng. Rủi thay, khi chiều đến, trời lại mưa to, và càng gần đến giờ hẹn thì trời lại mưa to hơn nữa. Khắp nơi lụt lội, nước dâng cao, và con đường đất trong làng dẫn đến nhà anh đã bị ngập nổi sình. Anh Leonard đoán thầm là Nhà vua sẽ không đến thăm gia đình anh nữa. Nhưng bỗng có tiếng gõ cửa. Anh Leonard vội vàng ra mở cửa, và ngạc nhiên nhìn thấy một người quần áo lấm sình, dơ bẩn và ướt đẫm nước mưa, đến xin anh cho chút gì ăn đỡ đói và lạnh. Anh Leonard không ngần gại dọn cho người khách lạ dùng tất cả những gì anh đã chuẩn bị cho nhà vua, và sau đó còn dành chiếc giường sạch sẽ ấm áp mà anh đã dọn sẵn cho nhà vua qua đêm. Sáng sớm hôm sau, người khách lạ vội vàng giã từ ra đi. Giấc mơ được đón tiếp nhà vua đã tan thành mây khói. Và chiều đến, anh Leonard lại nghe có tiếng gõ cửa. Và anh không khỏi ngạc nhiên khi người đối diện với anh là chính vị vua mà anh mong đợi chiều hôm trước. Nhà vua trao cho anh một túi vàng và nói: Đây là phần thưởng ta dành cho anh. Anh Leonard bối rối trả lời: Nhưng thưangài, tôi đã làm gì để được thưởng như vậy. Nhà vua mỉm cười đáp. Có chứ. Chính ta đã đến thăm anh chiều hôm qua, bị mắc mưa và mình dính đầy sình. ta đã bị té ngựa trên đường sình lầy đi đến nhà anh. Anh đã tiếp rước ta mà không hay biết. Vì tấm lòng vàng của anh, đây ta đến thưởng công cho anh, không những ta thưởng cho anh túi vàng này, mà từ nay anh còn trở thành một thành viên của Hoàng gia ta.
Chuyện vui trên làm chúng ta nhớ đến giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô trong Phúc Âm, nhất là câu chuyện về ngày phán xét cuối cùng: Hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi, vì khi Ta đói, các con đã cho ăn, Ta khát các con đã cho uống... Để tiếp rước nhà vua trong y phục của một người nghèo thất thế sa cơ, anh Leonard cần có một tâm hồn quảng đại thật sự, để thực hành yêu thương và nhất là đối với những anh chị em nghèo cùng nhất. Những gì làm cho một trong các anh em bé nhỏ của ta đây là các con làm cho chính Ta.
Lạy Chúa, xin ban cho con tràn đầy Chúa Thánh Thần, xin giúp con đủ sức đáp lại tình yêu Chúa và sống tình yêu thương này mỗi ngày một thiết thực hơn. Amen.
Anh Leonard đã chuẩn bị sẵn sàng mọi sự để tiếp đón nhà vua đến dùng bữa tối. Gia đình anh Leonard không giàu có như bao gia đình khác trong vùng. Anh đã cố gắng hết sức để chuẩn bị một bữa cơm xứng đáng. Rủi thay, khi chiều đến, trời lại mưa to, và càng gần đến giờ hẹn thì trời lại mưa to hơn nữa. Khắp nơi lụt lội, nước dâng cao, và con đường đất trong làng dẫn đến nhà anh đã bị ngập nổi sình. Anh Leonard đoán thầm là Nhà vua sẽ không đến thăm gia đình anh nữa. Nhưng bỗng có tiếng gõ cửa. Anh Leonard vội vàng ra mở cửa, và ngạc nhiên nhìn thấy một người quần áo lấm sình, dơ bẩn và ướt đẫm nước mưa, đến xin anh cho chút gì ăn đỡ đói và lạnh. Anh Leonard không ngần gại dọn cho người khách lạ dùng tất cả những gì anh đã chuẩn bị cho nhà vua, và sau đó còn dành chiếc giường sạch sẽ ấm áp mà anh đã dọn sẵn cho nhà vua qua đêm. Sáng sớm hôm sau, người khách lạ vội vàng giã từ ra đi. Giấc mơ được đón tiếp nhà vua đã tan thành mây khói. Và chiều đến, anh Leonard lại nghe có tiếng gõ cửa. Và anh không khỏi ngạc nhiên khi người đối diện với anh là chính vị vua mà anh mong đợi chiều hôm trước. Nhà vua trao cho anh một túi vàng và nói: Đây là phần thưởng ta dành cho anh. Anh Leonard bối rối trả lời: Nhưng thưangài, tôi đã làm gì để được thưởng như vậy. Nhà vua mỉm cười đáp. Có chứ. Chính ta đã đến thăm anh chiều hôm qua, bị mắc mưa và mình dính đầy sình. ta đã bị té ngựa trên đường sình lầy đi đến nhà anh. Anh đã tiếp rước ta mà không hay biết. Vì tấm lòng vàng của anh, đây ta đến thưởng công cho anh, không những ta thưởng cho anh túi vàng này, mà từ nay anh còn trở thành một thành viên của Hoàng gia ta.
Chuyện vui trên làm chúng ta nhớ đến giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô trong Phúc Âm, nhất là câu chuyện về ngày phán xét cuối cùng: Hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi, vì khi Ta đói, các con đã cho ăn, Ta khát các con đã cho uống... Để tiếp rước nhà vua trong y phục của một người nghèo thất thế sa cơ, anh Leonard cần có một tâm hồn quảng đại thật sự, để thực hành yêu thương và nhất là đối với những anh chị em nghèo cùng nhất. Những gì làm cho một trong các anh em bé nhỏ của ta đây là các con làm cho chính Ta.
Lạy Chúa, xin ban cho con tràn đầy Chúa Thánh Thần, xin giúp con đủ sức đáp lại tình yêu Chúa và sống tình yêu thương này mỗi ngày một thiết thực hơn. Amen.