Gioan 8, 1-11:

“ Ta không kết tội chị. Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa”

Phiên tòa cáo trạng người phụ nữ phạm tội ngoại tình đã kết thúc một cách hết sức tốt đẹp đối với chính bị cáo, nhưng lại là một bài học lớn cho tất cả mọi người, nhất là với những người “vẫn tự hào là mình không có tội”. Bởi ai cũng muốn mình làm quan tòa đối với người khác, mà thực ra ai cũng như ai đều là những tội nhân trước mặt Chúa. “Đoạm trường ai có qua cầu mới hay”.

Một lầm lầm lỡ là một lần ăn năn. Một lần sa ngã là vạn lần thống hối và chính những vết sẹo trong đời sẽ làm cho mỗi người chúng ta dễ cảm thông với anh em mình. “ Ta không kết tội chị. Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa” Thiên Chúa là Cha giầu tình thương và tha thứ. Tình yêu Ngài luôn mở ngỏ để chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể chạy đến để xin sự tha thứ.

Lời cầu nguyện : Lạy Chúa, mùa chay là dịp thuận tiện để chúng con chạy đến lòng xót thương của Chúa. Xin cho chúng con đừng bao giờ nản chí, thất vọng, nhưng luôn luôn tin tưởng phó thác và cậy trông ở tình thương bao la của Chúa.Amen.