XIN CHO ĐỜI CON
Nhà vua Bagda gọi quan đại thần vào ra lệnh: nay ta sắp chết rồi. Khanh hãy giúp ta tìm một người kế vị. Vì ta không có con trai, nên ta không biết phải chọn ai bây giờ.
Quan đại thần đề nghị: Xin vua hãy chọn một trong hai người luôn hầu cận bên cạnh Vua làm người kế vị.
Nhà vua bằng lòng và cho gọi hai đầy tớ đến. Nhưng trước khi chọn một trong hai, nhà vua muốn thử xem tính tình của họ. Nhà vua hỏi người hầu cận bên tay phải rằng: Nay anh Quarum, nếu được làm vua, thì anh sẽ làm vua như thế nào? Anh đáp: Thưa ngài, nếu tôi làm vua, thì tôi sẽ cai trị bằng những mệnh lệnh rõ ràng, và thưởng phạt công minh, buộc dân chúng phải nghe theo.
Quay về người hầu cận thứ hai, nhà vua hỏi cùng một câu: Này anh Rostrum, nếu anh được làm vua, thì anh sẽ làm như thế nào? Rostrum trả lời: Thưa ngài, tôi vẫn tiếp tục làm người tôi đang làm, làm kẻ hầu hạ giúp đỡ kẻ khác. Nhà vua hỏi tiếp: Nói như vậy có nghĩa là gì? Rostrum trảlời: Thưa nhà vua, chỉ có một sự khác biệt duy nhất giữa người làm vua và người hầu cận, là chiếc ngai vua. Nhà vua đích thực là kẻ phục vụ. Thế là Rostrum được chọn làm người kế vị vua Bagda
Tâm thức người phàm thường nghĩ đến danh, lợi, tiền, nghĩ đến quyền. Chúng ta thường dễ bị cám dỗ chạy theo quyền hành, muốn thống trị trên kẻ khác, để có danh vọng, tiền của, hơn là phục vụ nhu cầu của anh chị em xung quanh. Mỗi lần có bầu cử là có những vụ ám sát, gây thương tích cho đối thủ. Người ta có thể hỏi: người ta có thể hỏi: trong số người ra tranh cử này, có bao nhiêu người nghỉ trong lòng sẽ thực sự sống tinh thần phục vụ anh chị em? Chúng ta không cần nhìn phán đoán anh chị em mình, nhưng hãy nhìn vào chính sinh hoạt nội tâm và thái độ sống của chính mình, và xét xem quan niệm sống của mình có phù hợp với lời dạy của Chúa Giêsu Kitô, Thầy mình hay không? Ngài đã công bố rõ ràng sứ mạng của Ngài trong thế gian là để phục vụ, chớ không phải để được phục vụ. Và không muốn cho các đồ đệ của ngài sống theo mẫu gương này, khi trách các môn đệ tranh nhau chỗ nhất nhì bên cạnh ngài: Ai trong chúng con muốn làm lớn trên anh chị em mình, thì hãy làm người nhỏ bé để phục vụ họ. Con người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình cho muôn người. Trước những cám dỗ của quyền hành, danh lợi, tiền của, giàu sang, địa vị xã hội, mỗi người đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô cần nhớ lại lời dạy và mẫu gương của Chúa, để làm chứng cho anh chị em nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa va tin nhận Ngài.
Lạy Chúa, đấng đã nêu gương cho chúng con noi theo trong việc phục vụ anh chị em. Xin hiện diện bên cạnh và hướng dẫn những thành tâm thiện chí của chúng con, giúp chúng con vượt qua được những cám dỗ quyền hành và lợi danh, làm cho chúng con mù quáng trườc nhu cầu của anh chị em và không thể nào yêu thương phục vụ họ hữu hiệu như ý Chúa muốn. Xin thương ban Thánh Thần xuống để thanh luyện và biến đổi chúng con thành những kẻ phục vụ Chúa và anh chị em. Amen.
Nhà vua Bagda gọi quan đại thần vào ra lệnh: nay ta sắp chết rồi. Khanh hãy giúp ta tìm một người kế vị. Vì ta không có con trai, nên ta không biết phải chọn ai bây giờ.
Quan đại thần đề nghị: Xin vua hãy chọn một trong hai người luôn hầu cận bên cạnh Vua làm người kế vị.
Nhà vua bằng lòng và cho gọi hai đầy tớ đến. Nhưng trước khi chọn một trong hai, nhà vua muốn thử xem tính tình của họ. Nhà vua hỏi người hầu cận bên tay phải rằng: Nay anh Quarum, nếu được làm vua, thì anh sẽ làm vua như thế nào? Anh đáp: Thưa ngài, nếu tôi làm vua, thì tôi sẽ cai trị bằng những mệnh lệnh rõ ràng, và thưởng phạt công minh, buộc dân chúng phải nghe theo.
Quay về người hầu cận thứ hai, nhà vua hỏi cùng một câu: Này anh Rostrum, nếu anh được làm vua, thì anh sẽ làm như thế nào? Rostrum trả lời: Thưa ngài, tôi vẫn tiếp tục làm người tôi đang làm, làm kẻ hầu hạ giúp đỡ kẻ khác. Nhà vua hỏi tiếp: Nói như vậy có nghĩa là gì? Rostrum trảlời: Thưa nhà vua, chỉ có một sự khác biệt duy nhất giữa người làm vua và người hầu cận, là chiếc ngai vua. Nhà vua đích thực là kẻ phục vụ. Thế là Rostrum được chọn làm người kế vị vua Bagda
Tâm thức người phàm thường nghĩ đến danh, lợi, tiền, nghĩ đến quyền. Chúng ta thường dễ bị cám dỗ chạy theo quyền hành, muốn thống trị trên kẻ khác, để có danh vọng, tiền của, hơn là phục vụ nhu cầu của anh chị em xung quanh. Mỗi lần có bầu cử là có những vụ ám sát, gây thương tích cho đối thủ. Người ta có thể hỏi: người ta có thể hỏi: trong số người ra tranh cử này, có bao nhiêu người nghỉ trong lòng sẽ thực sự sống tinh thần phục vụ anh chị em? Chúng ta không cần nhìn phán đoán anh chị em mình, nhưng hãy nhìn vào chính sinh hoạt nội tâm và thái độ sống của chính mình, và xét xem quan niệm sống của mình có phù hợp với lời dạy của Chúa Giêsu Kitô, Thầy mình hay không? Ngài đã công bố rõ ràng sứ mạng của Ngài trong thế gian là để phục vụ, chớ không phải để được phục vụ. Và không muốn cho các đồ đệ của ngài sống theo mẫu gương này, khi trách các môn đệ tranh nhau chỗ nhất nhì bên cạnh ngài: Ai trong chúng con muốn làm lớn trên anh chị em mình, thì hãy làm người nhỏ bé để phục vụ họ. Con người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình cho muôn người. Trước những cám dỗ của quyền hành, danh lợi, tiền của, giàu sang, địa vị xã hội, mỗi người đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô cần nhớ lại lời dạy và mẫu gương của Chúa, để làm chứng cho anh chị em nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa va tin nhận Ngài.
Lạy Chúa, đấng đã nêu gương cho chúng con noi theo trong việc phục vụ anh chị em. Xin hiện diện bên cạnh và hướng dẫn những thành tâm thiện chí của chúng con, giúp chúng con vượt qua được những cám dỗ quyền hành và lợi danh, làm cho chúng con mù quáng trườc nhu cầu của anh chị em và không thể nào yêu thương phục vụ họ hữu hiệu như ý Chúa muốn. Xin thương ban Thánh Thần xuống để thanh luyện và biến đổi chúng con thành những kẻ phục vụ Chúa và anh chị em. Amen.