Thứ Bảy tuần thứ IV Mùa Chay.

“Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao?” (Jn 7:40-53)

Nếu có dịp theo dõi về những ‘Ngôi sao điện ảnh, những minh tinh màn bạc, những người mẫu thời danh, những cầu thủ thể thao nỗi tiếng... và còn nhiều ‘Nhân Vật Nổi’ khác nữa của thời đại... Rồi một lúc nào đó không lâu lắm, chúng ta sẽ thấy giới trẻ hoặc những người bị cuống hút theo những nhân vật mà họ hâm mộ trong cách ‘ăn mặc, chưng diện và ngay cả điệu bộ của họ cũng phần nào cố gắng ‘Rập Khuôn’ với thần tượng mà họ say mê.

Nicôđêmô trong bài Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy... sau một thời gian ‘âm thầm’ theo dõi nghe ngóng và tiếp xúc với ‘Thần Tượng Giêsu’ đã quyết định rời bỏ nghề của ông và đi theo ‘Thần Tượng Giêsu’. Đổi Nghề thì dễ mà Đổi Tính hay Lý Tưởng là cả một vấn đề nan giải.

Nhiều người Đổi Nghề tưởng khá hơn nhưng trở nên trắng tay. Có người thay đổi Lý Tưởng thay vì Thần Tượng Giêsu thì lại chuyển sang thần tượng tôn thờ vật chất hay chạy theo những Môn Phái Mới, không những chống báng Đạo Chúa mà còn phỉ nhục Hội Thánh. Có nguời Đổi Tính từ tốt trở nên xấu hơn nhưng cũng có người thay đổi quan niệm sống từ cái nhìn thiếu thông cảm trở nên cảm thông hơn.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho gương của ông Nicôđêmô giúp chúng con có được đức ‘Kiên Nhẫn’ và ánh mắt bén nhạy trước những xáo trộn của cuộc đời, để nhận ra điều nào nên làm và điềo nào nên tránh. Xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan để tiếp nhận những điều hay điều tốt đề đắp bồi đức tin, ngõ hầu vững bước theo ‘Thần Tượng Giêsu’ trong suốt cuộc đời.