Gioan 7,40-53:

“ Ông nầy thật là tiên tri, Ông nầy thật là Đấng Kitô….”

Gặp gỡ Đức Kitô luôn đặt ra cho mỗi người một sự “thách đố”: hoặc chọn lựa Ngài hoặc quay lưng lại với Ngài, thậm chí đối nghịch với Ngài. Chúa Giêsu không chấp nhận thỏa hiệp hay trung lập; và việc chọn lựa đòi hỏi một thái độ dứt khoát, không lừng chừng.

Cụ già Simêon đã từng tiên đoán: “ Đây trẻ được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy và cũng là mục tiêu cho người ta chống đối” (Lc. 2,34) Người ta nói về Chúa với đủ thứ danh xưng : ngôn sứ, người hiểu biết thông thái mà xưa nay chua từng có ai như Ngài,hay mộtt tiên tri và cũng là Đấng Kitô. Nhưng điều quan trọng cuối cùng đối với mỗi người chúng ta là trả lời câu hỏi : “Chúa Giêsu là ai đối với bạn ?”.Và không ai trả lời dùm ai được câu hỏi này.

Lời cầu nguyện:

“ Lạy Thầy, Thầy chính là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúng con xin mượn lời của Thánh Phêrô để thân thưa cùng Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết đón nhận sự thật với tâm hồn đơn sơ và một con tim nhạy cảm, nhất là trong những ngày chay thánh này. Xin cho chúng con luôn cảm nhận và xác tín như Thánh Phaolô rằng : “ Ngài đã yêu tôi và đã phó mình vì tôi”.Amen.