„Lạy Chúa, xin tạo cho con một con tim trong trắng,
đổi mới tinh thần con và ban cho con một tinh thần bền bỉ.“ (Tv 51, 12)
„Lạy Chúa, xin tạo nên cho con một con tim trong trắng“. Động từ „tạo nên“ ở đây có ý nghĩa như hành động sáng tạo của Chúa, mà chúng ta đã đọc được trong sách Sáng Thế: „Lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã tạo nên trời và đất“ (St 1,1) Trong tâm tình đó, chúng ta tin tưởng vào hành động quyền năng của Thiên Chúa. Theo Carlos M. Martini, thì điều quan trọng ở đây là chúng ta phải tin tưởng vào Thần Khí có sức biến đổi của Chúa. Cái nguy hiểm là đôi khi chúng ta tự nhủ với mình rằng: „Tôi làm sao còn thay đổi mình được nữa. Thôi có thế nào thì chịu thế ấy“.
Với con cái mình thì chúng ta cố gắng dạy dỗ và nhào nắn chúng khi còn nhỏ, để chúng trở nên một khuôn mẫu mà mình đã đặt ra, nhưng cái trớ trêu nằm ở chỗ, là càng ngày chúng càng lớn lên, thì chúng ta nhận ra rằng, có những điều mình chẳng muốn có nơi chúng, nhưng rồi chúng lại có và đôi khi còn „cắm rễ“ sâu nữa chứ. Và rồi đứng đó bất lực nhìn. Chẳng làm gì được cả.
Nhìn vào cuộc đời, chúng ta thấy những kẻ xì ke ma túy, hay những băng đảng Mafia buôn bán „nàng tiên nâu“, những tay khủng bố, những kẻ ăn cướp hay móc túi và lừa lọc. Chúng ta lắc đầu và chẳng biết ai có thể thay đổi được những người đó đây.
Tất cả những tâm tình đó là những điều thực tế. Nhưng dù thực tế có phũ phàng thế nào, thì niềm tin của chúng ta vào Thần Khí có sức biến đổi của Chúa không được phép „bị cất vào học tủ“. Chúng ta cần tiếp tục tin tưởng nơi Ngài. Đó là một điều tối quan trọng.
„Lạy Chúa, xin tạo nên cho con một con tim trong trắng, đổi mới tinh thần con và ban cho con một tinh thần bền bỉ“. Đó không chỉ là lời nguyện của Thánh Vịnh gia xưa kia, mà thiết nghĩ còn là lời nguyện của mỗi người chúng ta hôm nay. Những bài cầu nguyện trước, chúng ta nhắc đến tinh thần yêu thương đồng loại, và đặc biệt là yêu thương kẻ thù. Nhưng làm sao có thể sống tinh thần tình yêu này trong đời sống thường ngày của chúng ta? Yêu kẻ ăn xin, bằng cách cho họ mấy cắc lẻ thì dễ ẹt, chỉ cần đừng « keo » một chút thôi. Yêu người bị áp bức khó hơn một chút, vì sẽ phải giành nhiều thời gian, phải xả thân và hy sinh nhiều hơn, và đôi khi phải chấp nhận những hậu quả nhất định sẽ xảy đến, còn yêu thương kẻ thù thì thật khó !
Nhưng không vì thế, mà tinh thần tình yêu đồng loại là một mớ lý thuyết trên mây. Nhưng để có thể sống được tình yêu này, thiết nghĩ chúng ta cần có một con tim và tinh thần mới, một con tim và tinh thần trong trắng và bên bỉ, không nghi kỵ, không ghen ghét, không để cho hận thù làm chủ, không để cho ích kỷ tô màu đen đuốc.
Chỉ khi sống tinh thần tình yêu đồng loại mà Đức Kitô mời gọi một cách sâu sa, thì chúng ta mới tìm thấy được hạnh phúc thực sự trong cuộc đời hôm nay.
Bạn thân mến, vì vậy, xin mời Bạn hãy cầu nguyện với Chúa một cách thường xuyên qua lời Thánh Vịnh này nhé :
„Lạy Chúa, xin tạo nên cho con một con tim trong trắng, đổi mới tinh thần con và ban cho con một tinh thần bền bỉ“