CHỚ HAM DANH
Mundalah, người nổi tiếng nhất trên thế giới vì có thể làm cho người chết được trở về sống lại trên trần gian. Một hôm, ông đọc thần chú trước ngôi mộ của một người nổi tiếng nhất trong vùng đã qua đời từ nhiều thế kỷ trước. Ngôi mộ mở ra, một vị sang trọng bước ra, cúi mình chào nhà phù thủy và nói:
Xin cám ơn ngài thật nhiều. Ngài làm phép mầu cho tôi trở lại từ cõi chết. Đó là ngài thực hiện một công việc hết sức quan trọng cho những người đồng loại, đồng thời với ngài. Thế giới sẽ sống an vui và hạnh phúc hơn với công việc tôi sắp làm. Ngài có biết không, ngày xưa tôi thuộc dòng tộc sang trọng, và tôi đã dùng hết sự giàu sang của mình, thực hiện những điều lợi ích cho mọi người nơi tôi sinh sống. Vì thế, giờ đây được trở lại trần gian, tôi sẽ tiếp tục những việc làm tốt ngày xưa, xây dựng hạnh phúc cho muôn người.
Sau những lời trên, người sang trọng vừa sống lại đó hăng hái bước về thành phố quê hương của mình ngày xưa. Nhưng chỉ sau một ngày, phù thủy Mundakah đã thấy người sang trọng buồn bã trở về nghĩa địa, gặp ông ta và năn nỉ: Xin ông hãy vui lòng cho tôi trở về lòng đất. Nhà phù thủy hỏi lại đầy ngạc nhiên: Nhưng tại sao ông lại muốn chết trở lại? Người sang trọng trả lời:
Tôi dã trở về lại nơi mà tôi sinh sống. Nhưng không ai biết tôi cả, và cũng không ai tin lời tôi nói. Tôi đã cố gắng nhắc lại cho họ nhớ những điều tốt tôi đã làm ngày xưa, nhưng cũng không có ích lợi gì. Dân thành phố của tôi ngày nay không còn nhớ gì nữa cả. Đền kỷ niệm mà ngày xưa người ta đã xây lên, để ghi nhớ những gì tôi đã làm, nay không còn nữa, và bị thay thế bởi những chứng tích của những người khác quan trọng hơn, đến sau tôi. Giờ đây, tôi mới hiểu câu nói: Mọi vinh quang và danh dự của con người đều chóng qua. Tất cả chỉ là hư vị và hư vô mà thôi. Nói xong những lời trên, người sang trọng được nhà phù thủy cho về lại cõi chết.
Câu chuyện vui trên trình bày một quan niệm sống trần tục và bi quan. Người sang trọng kia lúc còn sống trên đời đã làm những điều tốt cho anh chị em mình, để có tiếng tốt, để danh tánh được khắc ghi trên các bia mộ đá lưu danh từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là những toan tính trần tục. Rồi khi được từ cõi chết trở về, danh tiếng thời trước không còn nữa, bị quên lãng. Người sang trọng kia không còn đủ nghị lực để tạo lập sự nghiệp, mà bi quan trở về cõi chết. Nếu chúng ta sống trên đời này chỉ với một quan niệm trần tục như vậy, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ rơi vào sự trống rỗng, bi quan. Mỗi người chúng ta cần xét lại quan niệm sống của mình, theo ánh sáng lời dạy của Chúa. Mỗi người chúng ta cần xác tín rằng: tôi được sinh ra trên trần gian này, để thi hành một sứ mạng yêu thương, yêu thương Thiên Chúa và anh chị em vì Chúa. Những việc làm tốt cần phải có, để chứng tỏ tình yêu thương đối với Thiên Chúa và anh chị em. Người đời có biết đến hay không, đây không còn là điều quan trọng chính yếu nữa. Điều quan trọng là tôi có yêu mến Chúa thật lòng hay không, và vì yêu mến Chúa mà dấn thân phục vụ anh chị em xung quanh một cách thiết thực với hết sức mình có thể.
Lạy Chúa, Chúa đã nêu gương cho chúng con noi theo. Là một vị Thiên Chúa, Chúa đã không màng chi đến việc sinh xuống trần gian, làm người thấp hèn, để thi ân cho mọi người, bất luận người đó có biết ơn và nhìn nhận Chúa hay không. Chúa thực hiện những dấu lạ, những hành động tốt, để mời gọi chúng con, mà không bao giờ ép buộc ai. Chúa luôn thi ân, cả khi gặp những chống đối khước từ. Xin giúp con sống theo mẫu gương Chúa. Amen.
Mundalah, người nổi tiếng nhất trên thế giới vì có thể làm cho người chết được trở về sống lại trên trần gian. Một hôm, ông đọc thần chú trước ngôi mộ của một người nổi tiếng nhất trong vùng đã qua đời từ nhiều thế kỷ trước. Ngôi mộ mở ra, một vị sang trọng bước ra, cúi mình chào nhà phù thủy và nói:
Xin cám ơn ngài thật nhiều. Ngài làm phép mầu cho tôi trở lại từ cõi chết. Đó là ngài thực hiện một công việc hết sức quan trọng cho những người đồng loại, đồng thời với ngài. Thế giới sẽ sống an vui và hạnh phúc hơn với công việc tôi sắp làm. Ngài có biết không, ngày xưa tôi thuộc dòng tộc sang trọng, và tôi đã dùng hết sự giàu sang của mình, thực hiện những điều lợi ích cho mọi người nơi tôi sinh sống. Vì thế, giờ đây được trở lại trần gian, tôi sẽ tiếp tục những việc làm tốt ngày xưa, xây dựng hạnh phúc cho muôn người.
Sau những lời trên, người sang trọng vừa sống lại đó hăng hái bước về thành phố quê hương của mình ngày xưa. Nhưng chỉ sau một ngày, phù thủy Mundakah đã thấy người sang trọng buồn bã trở về nghĩa địa, gặp ông ta và năn nỉ: Xin ông hãy vui lòng cho tôi trở về lòng đất. Nhà phù thủy hỏi lại đầy ngạc nhiên: Nhưng tại sao ông lại muốn chết trở lại? Người sang trọng trả lời:
Tôi dã trở về lại nơi mà tôi sinh sống. Nhưng không ai biết tôi cả, và cũng không ai tin lời tôi nói. Tôi đã cố gắng nhắc lại cho họ nhớ những điều tốt tôi đã làm ngày xưa, nhưng cũng không có ích lợi gì. Dân thành phố của tôi ngày nay không còn nhớ gì nữa cả. Đền kỷ niệm mà ngày xưa người ta đã xây lên, để ghi nhớ những gì tôi đã làm, nay không còn nữa, và bị thay thế bởi những chứng tích của những người khác quan trọng hơn, đến sau tôi. Giờ đây, tôi mới hiểu câu nói: Mọi vinh quang và danh dự của con người đều chóng qua. Tất cả chỉ là hư vị và hư vô mà thôi. Nói xong những lời trên, người sang trọng được nhà phù thủy cho về lại cõi chết.
Câu chuyện vui trên trình bày một quan niệm sống trần tục và bi quan. Người sang trọng kia lúc còn sống trên đời đã làm những điều tốt cho anh chị em mình, để có tiếng tốt, để danh tánh được khắc ghi trên các bia mộ đá lưu danh từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là những toan tính trần tục. Rồi khi được từ cõi chết trở về, danh tiếng thời trước không còn nữa, bị quên lãng. Người sang trọng kia không còn đủ nghị lực để tạo lập sự nghiệp, mà bi quan trở về cõi chết. Nếu chúng ta sống trên đời này chỉ với một quan niệm trần tục như vậy, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ rơi vào sự trống rỗng, bi quan. Mỗi người chúng ta cần xét lại quan niệm sống của mình, theo ánh sáng lời dạy của Chúa. Mỗi người chúng ta cần xác tín rằng: tôi được sinh ra trên trần gian này, để thi hành một sứ mạng yêu thương, yêu thương Thiên Chúa và anh chị em vì Chúa. Những việc làm tốt cần phải có, để chứng tỏ tình yêu thương đối với Thiên Chúa và anh chị em. Người đời có biết đến hay không, đây không còn là điều quan trọng chính yếu nữa. Điều quan trọng là tôi có yêu mến Chúa thật lòng hay không, và vì yêu mến Chúa mà dấn thân phục vụ anh chị em xung quanh một cách thiết thực với hết sức mình có thể.
Lạy Chúa, Chúa đã nêu gương cho chúng con noi theo. Là một vị Thiên Chúa, Chúa đã không màng chi đến việc sinh xuống trần gian, làm người thấp hèn, để thi ân cho mọi người, bất luận người đó có biết ơn và nhìn nhận Chúa hay không. Chúa thực hiện những dấu lạ, những hành động tốt, để mời gọi chúng con, mà không bao giờ ép buộc ai. Chúa luôn thi ân, cả khi gặp những chống đối khước từ. Xin giúp con sống theo mẫu gương Chúa. Amen.