Gioan 5, 31-34:

“Chính công việc Ta đang làm làm chứng về Ta rằng

Chúa Cha đã sai Ta.

Và Chúa Cha, Đấng đã sai Ta,

chính Người cũng làm chứng về Ta”

Có nhiều người tìm tòi học hỏi để tìm kiếm sự thật, nhưng cũng không thiếu nhiều người chỉ lo tìm tòi những lý tưởng, ý thức hệ để biện minh cho lối sống buông thả và trác táng của mình. Họ cố biện minh cho mình với đủ thứ “mỹ từ” xem ra có vẻ nhân bản, con người,lý tưởng này nọ…nhưng thực tế chỉ để hưởng thụ, đàn áp anh em mình với vô số luật, lệ.

Con người ngày nay vẫn cố chấp như cha ông họ ngày xưa.Chúa trách cứ người Do Thái ngày xưa về sự cố chấp của họ, và Ngài vẫn đang trách cứ con người ngày nay về sự cố chấp đó, khi chúng ta chỉ biết tìm mọi lý lẽ để biện minh cho sự sai trái vô lương tâm, vô đạo đức của mình. Tôn thờ “ bụt thần cá nhân, ích kỷ và hưởng thụ” bao giờ cũng thoải mái và dễ chấp nhận hơn.

Chúa đến, Ngài không chỉ dạy bằng Lời, nhưng bằng cả cuộc sống của Ngài.Ngài nhắc nhở con người về gía trị mà con người sẽ được thừa hưởng trong nước của Ngài, nếu con người biết chấp nhận và làm theo những gì Ngài chỉ dạy. Ngài muốn chúng ta đều thuộc về Ngài và chỉ cho Ngài mà thôi.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, con người chúng con ngày nay đang sống trong tình trạng hỗn mang, bên cạnh những gía trị đích thật cũng không thiếu những giá trị gỉa tạo, những gía trị ảo, không có thật đang lừa gạt và dẫn chúng con đi trong sự lầm lạc. Xin cho chúng con cương quyết gắn bó với Chúa là khuôn mẫu và là cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.