Gioan 5, 17-30:

“Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống”

Dân Do Thái luôn mong đợi Đấng Messia mà Cựu Ước đã loan báo.Nhưng khi Chúa xuất hiện, họ tỏ ra thờ ơ, chống đối và không muốn nhìn nhận Ngài là Con Thiên Chúa, vì họ chỉ mơ tưởng đến một Đấng Cứu Thế chính trị.

Thiên Chúa không phải là “ sản phẩm của con người”, Ngài càng không lệ thuộc vào những luật lệcứng nhắc và khô khan “không tình người” của nhân loại.Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng từ Trời mà đến với sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ. Ngài không tự mình mà đến, nhưng Ngài hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, đến để phân định cho con người con đường sống và chết, hưởng hạnh phúc đời đời hay phải chịu phạt trầm luân “Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sống đời đời”.

Điều còn lại đó là thái độ chấp nhận của từng người chúng ta và đó chính là tự do của mỗi người.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con xin chọn Chúa bởi chỉ có Chúa mới là đường, là sự thật, là sự sống của chúng con. Xin Chúa thương luôn luôn dẫn dắt chúng con đi trên con đường ngay thật và đừng để bao giờ chúng con rơi vào những đường nẻo gian ta, độc ác mà dẫn đến sự diệt vong.Amen.