Gioan 5,1-3a;5-16:

“ Nầy, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa

kẻo phải khốn khổ hơn trước”

Ba mươi tám năm nằm liệt trên cái chõng, không người thân, không ai giúp đỡ, quả là một thử thách khó vượt qua.Chúa Giêsu đứng về phía người bệnh, người cần giúp đỡ mặc những dèm pha, luật lệ cứng nhắc của người Do Thái.

Tội lỗi, đam mê, ích kỷ. .từ ngàn xưa và cho đến hôm nay vẫn là “cái chõng” lôi kéo con người chúng ta rơi vào cảnh khốn cùng nhất của kiếp người. “Đừng phạm tội, hãy đứng dậy vác chõng mà về…” là những cương quyết, là những dứt khoát quay lưng lại với những gì là đen tối, sự chết.

Chúa luôn đứng về phía chúng ta để giúp cho những quyết tâm của chúng ta thêm vững lòng và đầy sự mạnh mẽ.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết dứt khoát với tội lỗi. Xin cho chúng con biết chỗi dậy mỗi lần lầm lỗi, bởi biết rằng tình yêu của Chúa còn lớn hơn cả tội lỗi chúng con gấp ngàn vạn lần. Amen.