Gioan 4, 43-54 : “ Ông tin Lời Chúa nói và trở về”
Chúa chữa lành người con trai một viên chức nhà vua.Chúa cho thấy Ngài đến vì mọi người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội.Ngài đến đem hạnh phúc cho tất cả con người miễn là họ biết tin vào chính Ngài là tình yêu.
Đức tin của con người + ơn Chúa : phép lạ. Mỗi ngày sống của chúng ta là một sự kỳ diệu của tình yêu Thiên Chúa.Thiên Chúa luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, sẵn sàng ban ơn cho chúng ta nếu chúng ta luôn tin tưởng và phó thác vào Ngài.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa xin gia tăng đức tin cho chúng con, để chúng con nhận ra những điều kỳ diệu của tình yêu Chúa luôn thực hiện trong cuộc sống mỗi người hằng ngày. Amen.
Chúa chữa lành người con trai một viên chức nhà vua.Chúa cho thấy Ngài đến vì mọi người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội.Ngài đến đem hạnh phúc cho tất cả con người miễn là họ biết tin vào chính Ngài là tình yêu.
Đức tin của con người + ơn Chúa : phép lạ. Mỗi ngày sống của chúng ta là một sự kỳ diệu của tình yêu Thiên Chúa.Thiên Chúa luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, sẵn sàng ban ơn cho chúng ta nếu chúng ta luôn tin tưởng và phó thác vào Ngài.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa xin gia tăng đức tin cho chúng con, để chúng con nhận ra những điều kỳ diệu của tình yêu Chúa luôn thực hiện trong cuộc sống mỗi người hằng ngày. Amen.