Gioan 9,1-41: “ Lạy Thầy, tôi tin”
Niềm tin là khởi đầu cho cuộc sống được làm con cái Thiên Chúa. Niềm tin cũng là khởi điểm cho phép lạ : được sáng mắt của người mù từ lúc mới sinh. Niềm tin cũng chính là khởi điểm cho mỗi người chúng ta khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa. Cuộc sống của con người với những cơn cám dỗ, tội luỵ và đam mê đã làm cho chúng ta không còn thấy, không còn nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa đối với cuộc sống mình. Căn bệnh mù trầm trọng của thời đại con người chúng ta hôm nay, chính là chúng ta chỉ biết mình, chỉ biết đến những đam mê, khát vọng của mình mà quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa, quên đi cái mục đích tối hậu của cuộc đời mà chỉ dừng lại ở sự thoả mãn ích kỷ của cá nhân, quên đi sự hiện diện của anh em mình mà giúp đỡ, thương yêu.
Lời Cầu Nguyện
Lạy Ngài, xin cho con được sáng: sáng cả con mắt đức tin lẫn cả con mắt thể lý. Amen
Niềm tin là khởi đầu cho cuộc sống được làm con cái Thiên Chúa. Niềm tin cũng là khởi điểm cho phép lạ : được sáng mắt của người mù từ lúc mới sinh. Niềm tin cũng chính là khởi điểm cho mỗi người chúng ta khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa. Cuộc sống của con người với những cơn cám dỗ, tội luỵ và đam mê đã làm cho chúng ta không còn thấy, không còn nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa đối với cuộc sống mình. Căn bệnh mù trầm trọng của thời đại con người chúng ta hôm nay, chính là chúng ta chỉ biết mình, chỉ biết đến những đam mê, khát vọng của mình mà quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa, quên đi cái mục đích tối hậu của cuộc đời mà chỉ dừng lại ở sự thoả mãn ích kỷ của cá nhân, quên đi sự hiện diện của anh em mình mà giúp đỡ, thương yêu.
Lời Cầu Nguyện
Lạy Ngài, xin cho con được sáng: sáng cả con mắt đức tin lẫn cả con mắt thể lý. Amen