Giêsu - Đấng được xức dầu tấn phong
"Rồi Đức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sabát, và đứng lên đọc Sách Thánh. (17) Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:(18) Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, (19) công bố một năm hồng ân của Chúa." (Lc 4, 16-19)
Bạn thân mến,
Hôm nay Luca vẽ cho chúng ta một khuôn mặt của Giêsu với nhiều nét thật dễ thương. Cái dễ thương của Ngài được lộ rõ trong tương quan tình yêu của Ngài giành cho các anh chị em bất hạnh.
Vì thế, Bạn ơi, chúng ta hãy mừng vui, vì hôm nay có một Đấng được xức dầu tấn phong, Ngài được Thần Khí ngự xuống cách tràn đầy. Thần khí đó đã dẫn Người đến tận cùng những lối xóm nghèo nàn, vào trong những ngục tù đen tối, và chạm đến những tâm hồn bị áp bức.
Vâng, Bạn và tôi cùng bao anh chị em nghèo khó khác có thể vui lên. Vui vì từ hôm nay, chính Thiên Chúa kia cũng trở nên nghèo như chúng ta. Cùng chia sẻ với chúng ta một máng cỏ của cuộc đời, cùng bị cóng lạnh trong đêm đông lạnh lẽo, cùng phải vất vả làm lụng hàng ngày. Thực vậy, Giêsu - một Thiên Chúa đã đến thực, Ngài đến không phải trên một xe ngựa lộng lẫy, hay trên chiếc kiệu sơn son thiếp vàng, mà Ngài đến với một thân phận như Bạn và như tôi. Vâng, Ngài đã đến và loan báo rằng: “Tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn”. Một tin mừng của tình yêu, của niềm hy vọng.
Còn với các anh chị em bị giam cầm, không kể là vì tội tình gì, không kể là họ có tội hay vô tội, Giêsu đến để chia sẻ với họ một thân phận khốn cùng. Vâng, ngay từ thuở ấu thơ Giêsu đã bị lùng bắt. Rồi khi lớn lên, đi vào cuộc đời, Ngài lại bị đe dọa, bị lùng xục và cuối cùng bị bắt giam. Dù rằng Ngài chẳng có tội tình gì, nhưng song sắt và gông cùm của cuộc đời đâu có buông tha. Vâng, cuộc đời với đêm đen dày đặc này không muốn Ánh Sáng kia là Giêsu chiếu dãi khắp nơi. Bóng đêm này sợ rằng, ánh sáng kia sẽ lấy mất “quyền lực” của mình. Vì thế, đêm đen muốn dập tắt hoàn toàn Ánh Sáng, muốn giam Ánh Sáng vào trong ngục tù đen tối. Nhưng dù đen tối đến đâu thì đêm đen cũng không bao giờ dập tắt được Ánh Sáng. Ánh Sáng đó ngày hôm nay lên tiếng: “tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha”. Không chỉ thế, mà Ánh Sáng đó còn thoát ra khỏi ngục tù, và mạnh dạn loan báo cho tất cả những ai đang mù lòa, những ai đang như bị đêm đen nuối chửng: “tôi đi công bố cho người mù biết họ được sáng mắt.” Còn với tất cả những anh chị em cầu bất cầu bơ, những người bé nhỏ bị áp bức, bị bóc lột, Giêsu đã lên tiếng với họ: “tôi đi trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.” Hôm nay, nghe lại những lời này Bạn cảm thấy thế nào? Giêsu là ai đối với Bạn vậy? Mời Bạn hãy đọc lại tâm tình của Giêsu, nhìn lại chính cuộc đời của Ngài. Cuối cùng, Bạn hãy tâm sự với Giêsu một chút nhé.
"Rồi Đức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sabát, và đứng lên đọc Sách Thánh. (17) Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:(18) Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, (19) công bố một năm hồng ân của Chúa." (Lc 4, 16-19)
Bạn thân mến,
Hôm nay Luca vẽ cho chúng ta một khuôn mặt của Giêsu với nhiều nét thật dễ thương. Cái dễ thương của Ngài được lộ rõ trong tương quan tình yêu của Ngài giành cho các anh chị em bất hạnh.
Vì thế, Bạn ơi, chúng ta hãy mừng vui, vì hôm nay có một Đấng được xức dầu tấn phong, Ngài được Thần Khí ngự xuống cách tràn đầy. Thần khí đó đã dẫn Người đến tận cùng những lối xóm nghèo nàn, vào trong những ngục tù đen tối, và chạm đến những tâm hồn bị áp bức.
Vâng, Bạn và tôi cùng bao anh chị em nghèo khó khác có thể vui lên. Vui vì từ hôm nay, chính Thiên Chúa kia cũng trở nên nghèo như chúng ta. Cùng chia sẻ với chúng ta một máng cỏ của cuộc đời, cùng bị cóng lạnh trong đêm đông lạnh lẽo, cùng phải vất vả làm lụng hàng ngày. Thực vậy, Giêsu - một Thiên Chúa đã đến thực, Ngài đến không phải trên một xe ngựa lộng lẫy, hay trên chiếc kiệu sơn son thiếp vàng, mà Ngài đến với một thân phận như Bạn và như tôi. Vâng, Ngài đã đến và loan báo rằng: “Tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn”. Một tin mừng của tình yêu, của niềm hy vọng.
Còn với các anh chị em bị giam cầm, không kể là vì tội tình gì, không kể là họ có tội hay vô tội, Giêsu đến để chia sẻ với họ một thân phận khốn cùng. Vâng, ngay từ thuở ấu thơ Giêsu đã bị lùng bắt. Rồi khi lớn lên, đi vào cuộc đời, Ngài lại bị đe dọa, bị lùng xục và cuối cùng bị bắt giam. Dù rằng Ngài chẳng có tội tình gì, nhưng song sắt và gông cùm của cuộc đời đâu có buông tha. Vâng, cuộc đời với đêm đen dày đặc này không muốn Ánh Sáng kia là Giêsu chiếu dãi khắp nơi. Bóng đêm này sợ rằng, ánh sáng kia sẽ lấy mất “quyền lực” của mình. Vì thế, đêm đen muốn dập tắt hoàn toàn Ánh Sáng, muốn giam Ánh Sáng vào trong ngục tù đen tối. Nhưng dù đen tối đến đâu thì đêm đen cũng không bao giờ dập tắt được Ánh Sáng. Ánh Sáng đó ngày hôm nay lên tiếng: “tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha”. Không chỉ thế, mà Ánh Sáng đó còn thoát ra khỏi ngục tù, và mạnh dạn loan báo cho tất cả những ai đang mù lòa, những ai đang như bị đêm đen nuối chửng: “tôi đi công bố cho người mù biết họ được sáng mắt.” Còn với tất cả những anh chị em cầu bất cầu bơ, những người bé nhỏ bị áp bức, bị bóc lột, Giêsu đã lên tiếng với họ: “tôi đi trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.” Hôm nay, nghe lại những lời này Bạn cảm thấy thế nào? Giêsu là ai đối với Bạn vậy? Mời Bạn hãy đọc lại tâm tình của Giêsu, nhìn lại chính cuộc đời của Ngài. Cuối cùng, Bạn hãy tâm sự với Giêsu một chút nhé.