Bài 17 HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN.
Nhờ Đức Giêsu, chẳng những ta được biết Chúa Cha nhưng còn được biết Thánh Thần.
1. ĐỨC GIÊSU HỨA BAN THÁNH THẦN.
Đức Giêsu đã nhiều lần nói tới Thánh Thần. Trong bữa Tiệc ly, Ngài hứa : sau khi về cùng Cha, Ngài sẽ gửi Thánh Thần đến với các môn đệ để Thánh Thần hoàn tất công cuộc cứu thế của Ngài dưới trần.
Ngài gửi Thánh Thần là “Đấng Bào Chữa”. Thánh Thần sẽ làm chứng cho Ngài, sẽ giúp các môn đệ nhớ và hiểu giáo huấn của Ngài trọn vẹn hơn. Thánh Thần sẽ an ủi, ban sức mạnh, hướng dẫn họ trong mọi việc và trên mọi nẻo đường.
2. THÁNH THẦN ĐƯỢC BAN CHO CÁC TÔNG ĐỒ.
Ngay hôm Đức Giêsu sống lại, Ngài đã ban Thánh Thần cho các tông đồ. Nhưng 50 ngày sau ( lễ Ngũ Tuần ), Thánh Thần lại xuống cách long trọng trên các ông để khai mở thời hoạt động công khai của cộng đoàn Kitô hữu ( Giáo hội ).
Thánh Thần làm các tông đồ hiểu mầu nhiệm Đức Giêsu, nghĩa là hiểu giáo huấn, sự nghiệp, bản thân Đức Giêsu. Ngài giúp các ông hiểu những điều Đức Giêsu đã dạy về Nước Thiên Chúa, về con đường trở nên toàn thiện, về ý nghĩa thập giá và phục sinh của Ngài.
Nhờ Thánh Thần, cuộc đời và chính bản thân các tông đồ thay đổi toàn diện. Những con người ham lợi, sợ hãi, chậm hiểu, chậm tin đã trở thành những chứng nhân nhiệt thành, tận tâm, vị tha, bất khuất.
Thánh Thần còn đến ngự trong tâm hồn các ông, nhờ đó tâm hồn được tràn đầy sự sống thần linh và trở thành đền thánh của Thiên Chúa.
3. THÁNH THẦN TRONG GIÁO HỘI.
Đức Giêsu hứa : “Thánh Thần sẽ ở trong các con và các con sẽ ở trong Ngài”. Lời hứa này được thực hiện trong mọi người tín hữu, nhưng trước hết nơi cộng đoàn tín hữu là Giáo hội.
Giáo hội tràn đầy Thánh Thần. Thánh Thần giống như linh hồn của Giáo hội, làm Giáo hội sống. Thánh Thần liên kết toàn thể tín hữu với nhau và với Đức Giêsu.
Hết mọi sinh hoạt của Giáo hội đều được Thánh Thần khơi động và hỗ trợ. Thánh Thần ban ánh sáng không bao giờ tắt, ban sức mạnh luôn khởi thắng, ban sức sống luôn đổi mới.
Thánh Thần làm Giáo hội sống, tăng trưởng, trẻ trung, trường tồn.
4. THÁNH THẦN NƠI TÍN HỮU.
Thánh Thần được ban chung cho Giáo hội, rồi lại được ban riêng cho từng tín hữu.
Thánh thần soi sáng ta : Anh sáng xưa kia chói rọi lòng các tông đồ, nay cũng chiếu soi lòng các tín hữu. Thánh Thần mở lòng ta đón nhận chân lý của Thiên Chúa, giúp ta thấu hiểu giáo huấn của Đức Giêsu. Ngài làm cho ta hiểu sâu xa, sống động bằng tất cả tâm hồn.
Ngài cũng chỉ cho ta thấy điều lành, việc thiện, sự thật. Nhất là Ngài giúp ta nhận ra ý Thiên Chúa trong đời ta để thực hiện.
Thánh Thần ban sức mạnh cho ta : Chẳng những soi sáng trí tuệ, Thánh Thần còn làm ý chí ta kiên định, khao khát điều lành, lánh xa sự dữ, thực hiện những gì hợp với ý Thiên Chúa.
Chính Thánh Thần giúp ta làm nổi những việc quá sức mình và giúp ta bền chí đến cùng.
Thánh Thần ngự trong ta : Chính Thánh Thần còn xuống ngự trong hồn ta, biến tâm hồn ta thành đền thánh của Thiên Chúa. Cùng với Thánh Thần, Chúa Cha và Chúa Con cũng đến ngự trong ta. “Nếu ai yêu mến Ta, hãy giữ Lời Ta. Cha Ta sẽ yêu người đó. Chúng Ta sẽ đến và ở lại trong người đó”.
Đời ta tràn đầy Thiên Chúa và sự sống thần linh.
Nhờ Đức Giêsu, chẳng những ta được biết Chúa Cha nhưng còn được biết Thánh Thần.
1. ĐỨC GIÊSU HỨA BAN THÁNH THẦN.
Đức Giêsu đã nhiều lần nói tới Thánh Thần. Trong bữa Tiệc ly, Ngài hứa : sau khi về cùng Cha, Ngài sẽ gửi Thánh Thần đến với các môn đệ để Thánh Thần hoàn tất công cuộc cứu thế của Ngài dưới trần.
Ngài gửi Thánh Thần là “Đấng Bào Chữa”. Thánh Thần sẽ làm chứng cho Ngài, sẽ giúp các môn đệ nhớ và hiểu giáo huấn của Ngài trọn vẹn hơn. Thánh Thần sẽ an ủi, ban sức mạnh, hướng dẫn họ trong mọi việc và trên mọi nẻo đường.
2. THÁNH THẦN ĐƯỢC BAN CHO CÁC TÔNG ĐỒ.
Ngay hôm Đức Giêsu sống lại, Ngài đã ban Thánh Thần cho các tông đồ. Nhưng 50 ngày sau ( lễ Ngũ Tuần ), Thánh Thần lại xuống cách long trọng trên các ông để khai mở thời hoạt động công khai của cộng đoàn Kitô hữu ( Giáo hội ).
Thánh Thần làm các tông đồ hiểu mầu nhiệm Đức Giêsu, nghĩa là hiểu giáo huấn, sự nghiệp, bản thân Đức Giêsu. Ngài giúp các ông hiểu những điều Đức Giêsu đã dạy về Nước Thiên Chúa, về con đường trở nên toàn thiện, về ý nghĩa thập giá và phục sinh của Ngài.
Nhờ Thánh Thần, cuộc đời và chính bản thân các tông đồ thay đổi toàn diện. Những con người ham lợi, sợ hãi, chậm hiểu, chậm tin đã trở thành những chứng nhân nhiệt thành, tận tâm, vị tha, bất khuất.
Thánh Thần còn đến ngự trong tâm hồn các ông, nhờ đó tâm hồn được tràn đầy sự sống thần linh và trở thành đền thánh của Thiên Chúa.
3. THÁNH THẦN TRONG GIÁO HỘI.
Đức Giêsu hứa : “Thánh Thần sẽ ở trong các con và các con sẽ ở trong Ngài”. Lời hứa này được thực hiện trong mọi người tín hữu, nhưng trước hết nơi cộng đoàn tín hữu là Giáo hội.
Giáo hội tràn đầy Thánh Thần. Thánh Thần giống như linh hồn của Giáo hội, làm Giáo hội sống. Thánh Thần liên kết toàn thể tín hữu với nhau và với Đức Giêsu.
Hết mọi sinh hoạt của Giáo hội đều được Thánh Thần khơi động và hỗ trợ. Thánh Thần ban ánh sáng không bao giờ tắt, ban sức mạnh luôn khởi thắng, ban sức sống luôn đổi mới.
Thánh Thần làm Giáo hội sống, tăng trưởng, trẻ trung, trường tồn.
4. THÁNH THẦN NƠI TÍN HỮU.
Thánh Thần được ban chung cho Giáo hội, rồi lại được ban riêng cho từng tín hữu.
Thánh thần soi sáng ta : Anh sáng xưa kia chói rọi lòng các tông đồ, nay cũng chiếu soi lòng các tín hữu. Thánh Thần mở lòng ta đón nhận chân lý của Thiên Chúa, giúp ta thấu hiểu giáo huấn của Đức Giêsu. Ngài làm cho ta hiểu sâu xa, sống động bằng tất cả tâm hồn.
Ngài cũng chỉ cho ta thấy điều lành, việc thiện, sự thật. Nhất là Ngài giúp ta nhận ra ý Thiên Chúa trong đời ta để thực hiện.
Thánh Thần ban sức mạnh cho ta : Chẳng những soi sáng trí tuệ, Thánh Thần còn làm ý chí ta kiên định, khao khát điều lành, lánh xa sự dữ, thực hiện những gì hợp với ý Thiên Chúa.
Chính Thánh Thần giúp ta làm nổi những việc quá sức mình và giúp ta bền chí đến cùng.
Thánh Thần ngự trong ta : Chính Thánh Thần còn xuống ngự trong hồn ta, biến tâm hồn ta thành đền thánh của Thiên Chúa. Cùng với Thánh Thần, Chúa Cha và Chúa Con cũng đến ngự trong ta. “Nếu ai yêu mến Ta, hãy giữ Lời Ta. Cha Ta sẽ yêu người đó. Chúng Ta sẽ đến và ở lại trong người đó”.
Đời ta tràn đầy Thiên Chúa và sự sống thần linh.