Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay

Mc. 12,28b-34: “ Mến Chúa hết lòng. hết trí khôn,hết sức mình và yêu tha nhân như chính mình, thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”

Thánh Tôma tiến sĩ định nghĩa : “yêu là tìm kiếm hạnh phúc cho người mình yêu”. Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện, Ngài dạy ta tôn thờ và yêu mến Ngài hết linh hồn, hết trí lực, nghĩa là Ngài muốn chúng ta luôn thuộc trọn vào Ngài, bởi con người chúng ta được dựng nên là do tình yêu của Ngài. Giới luật yêu thương còn dạy chúng ta yêu thương anh em như chính mình.Hạnh phúc của con người là có được sự an bình nội tâm, sống trong ơn nghĩa Chúa và kết hiệp mật thiết với Ngài. Yêu anh em như chính mình, chính là chúng ta giúp cho anh em mình tìm được hạnh phúc đích thực.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết yêu thương như Chúa đã yêu chúng con. Xin đong đầy trái tim chúng con tình yêu của Chúa để mọi ngày trong suốt cuộc đời chúng con luôn biết sống vì yêu, biết cho đi một cách vô vị lợi. Amen.