Thứ Năm tuần thứ III Mùa Chay
“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại của Thiên Chúa đã đến giữa cá ông.” (Lc 11:20)
Chúa đến trần gian để kiện toàn những gì đã được viết về Ngài trong sách các Tiên Tri và Lề Luật. Dân chúng thấy quyền năng nơi Đức kitô thì hết sức khâm phục và tin rằng Ngài là Con Thiên Chúa. Nhưng một số khác thì cho rằng Ngài đã dùng quyền năng của Quỷ mà trừ quỷ, cho nên họ cho rằng Ngài thuộc về Quỷ.
‘Chúng ta nghe rất thường từ ngữ ‘Chụp Mủ’... Chúa Giêsu đã bị chụp mủ vì danh tiếng của Ngài đang được dân chúng mộ mến. Nhưng ngược lại, một số uy tín hay quyền bính của nhóm Biệt Phái và Pharisêu lại bị lung lay... Chính vì thế nhóm Biệt Phái phải lấy danh của họ lại... Không có cách gì có thể hạ bệ Chúa, cho bằng gán cho Ngài danh xưng của Tướng Quỷ.
Trong cuộc sống hằng ngày, đôi lúc vì ganh tỵ, tranh giành quyền hành, người ta cũng thường ‘Chụp Mủ’ nhau hạ bệ nhau rất thường. Thấy việc tốt của anh chị em làm thành công, chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Thấy anh chị em dấn thân trong Cộng Đoàn Xứ Đạo đắc lực hãy nâng đỡ khích lệ vì họ đã hy sinh phục vụ thay cho chúng ta.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, sử sách lưu truyền biết bao chứng tích của lòng ghen tương ganh tỵ. Xin cho chúng con luôn nhìn những thành công của người khác với ánh mắt đức tin: Chúa đã ban cho họ có thời giờ, có khả năng để phục vụ thay cho chúng con hơn là ghen tương và ‘Chụp Mủ’.
“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại của Thiên Chúa đã đến giữa cá ông.” (Lc 11:20)
Chúa đến trần gian để kiện toàn những gì đã được viết về Ngài trong sách các Tiên Tri và Lề Luật. Dân chúng thấy quyền năng nơi Đức kitô thì hết sức khâm phục và tin rằng Ngài là Con Thiên Chúa. Nhưng một số khác thì cho rằng Ngài đã dùng quyền năng của Quỷ mà trừ quỷ, cho nên họ cho rằng Ngài thuộc về Quỷ.
‘Chúng ta nghe rất thường từ ngữ ‘Chụp Mủ’... Chúa Giêsu đã bị chụp mủ vì danh tiếng của Ngài đang được dân chúng mộ mến. Nhưng ngược lại, một số uy tín hay quyền bính của nhóm Biệt Phái và Pharisêu lại bị lung lay... Chính vì thế nhóm Biệt Phái phải lấy danh của họ lại... Không có cách gì có thể hạ bệ Chúa, cho bằng gán cho Ngài danh xưng của Tướng Quỷ.
Trong cuộc sống hằng ngày, đôi lúc vì ganh tỵ, tranh giành quyền hành, người ta cũng thường ‘Chụp Mủ’ nhau hạ bệ nhau rất thường. Thấy việc tốt của anh chị em làm thành công, chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Thấy anh chị em dấn thân trong Cộng Đoàn Xứ Đạo đắc lực hãy nâng đỡ khích lệ vì họ đã hy sinh phục vụ thay cho chúng ta.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, sử sách lưu truyền biết bao chứng tích của lòng ghen tương ganh tỵ. Xin cho chúng con luôn nhìn những thành công của người khác với ánh mắt đức tin: Chúa đã ban cho họ có thời giờ, có khả năng để phục vụ thay cho chúng con hơn là ghen tương và ‘Chụp Mủ’.