Bài 14. GƯƠNG MẪU CỦA NHỮNG NGƯỜI CON.
Để giúp ta trở nên giống Ngài, Thiên Chúa đã ban cho ta một gương mẫu trong người Con chí thánh của Ngài là Đức Giêsu. Muốn tìm thấy con đường đưa tới toàn thiện, ta chỉ cần noi theo tâm tình và cách sống của Đức Giêsu.
1. TÂM TÌNH ĐỐI VỚI CHÚA CHA.
Đức Giêsu sống giữa mọi người, đấn thân truyền giảng, nhưng tân hồn Ngài luôn hướng về Cha trên trời, sống và hoạt động trước hiện diện của Cha.
Ngài đáp ứng trọn vẹn tình yêu của Cha. Tình yêu của Cha là nguồn mạch vô tận tươi mát và nuôi dưỡng cuộc sống tâm linh của Đức Giêsu. Con đáp lại tình yêu vô tận của Cha bằng một tình yêu cũng vô tận.
Luôn nghĩ về Cha trong hoạt động chưa đủ, Đức Giêsu còn dành những giờ thuận lợi nhất (ban đêm, sáng sớm) để cầu khẩn Cha ở những nơi thanh vắng nhất. Tiếp xúc với Cha là một nhu cầu thiết yếu. Đó là hơi thở của linh hồn. Dầu hoạt động bận rộn và mệt nhọc đến đâu, Ngài cũng không thể không tìm đến sống trong tâm tình của Cha.
Tình yêu đối với Cha không những thấm nhuần tâm tình và tư tưởng của Đức Giêsu nhưng còn hướng dẫn hành động của Ngài. Ngài để Cha dẫn dắt trong mọi sự. Ngài tìm Cha trong mọi việc. Ngài thực hành ý đó ngay cả khi trái ý mình, trong những giờ gay cấn nhất, như khi hấp hối hoặc lúc sắp tắt thở : “Xin theo ý Cha, đừng theo ý Con”.
2. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI MỌI NGƯỜI.Gia
Thương dân chúng : Đức Giêsu thương dân chúng về mặt tâm linh, họ không được săn sóc, hướng dẫn, bơ vơ lạc lõng như chiên không người chăn.
Ngài là Chúa chăn lành, là Mục tử nhân từ. Ngài săn sóc, bảo vệ, hiến thân vì đàn chiên. Ngài xuống trần không ngoài mục đích để phục vụ mọi người.
Ưu ái người nghèo khó : Đau khổ không phải là điều Thiên Chúa muốn. Vì thế, Đức Giêsu muốn giải thoát mọi người khỏi đau khổ và đặc biệt ưu ái những người nghèo khó, tật nguyền.
Ngài nhận sứ mệnh của Ngài là loan Tin mừng cho những người nghèo khó, giải thoát kẻ tù đày, đem tự do đến cho những người bị áp chế.
Ngài đã chữa lành bệnh tật, mời gọi những ai mệt nhọc, gánh nặng hãy đến cùng Ngài để được bổ sức. Ngài hứa ban hạnh phúc cho những người nghèo khó, sầu khổ, oan ức, bị bách hại.
Chính Ngài đã sống nghèo khó, thiếu thốn, tạm bợ để chia sẻ số phận những người túng thiếu, cơ cực.
Au yếm trẻ nhỏ : Ngài thương mến các trẻ nhỏ vì chúng đơn sơ, thành thật, thanh sạch. Ngài để chúng đến với mình, chúc lành cho chúng và lấy lòng đơn sơ, thanh sạch của chúng làm gương mẫu cho người lớn. “ Nếu các người không hóa nên như trẻ nhỏ, các người chẳng được vào Nước Trời “.
Bạn người có tội : Đức Giêsu chữa lành nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, Ngài xuống trần không phải chỉ để cứu chữa thân xác, sứ mệnh chính của Ngài là giải thoát các tâm hồn khỏi tội lỗi.
Ngài không khắt khe với tội nhân. Ngài tha thứ cho những ai thực lòng hối cải. Ngài làm bạn với những người bị xã hội khinh chê : thu thuế, gái điếm. Ngài quí trọng một tội nhân hối cải hơn 99 người lành. Ngài lấy tội nhân sám hối làm gương cho mọi người. Ngài còn chọn tội nhân làm tông đồ. Khi sống lại, Ngài đã hiện đến trước hết với Mađalêna, người đã được giải thoát khỏi tội.
Lòng khoan dung đó không phải là một thái độ yếu đuối. Đối với tội nhân, Đức Giêsu giữ nguyên đòi hỏi sám hối. Ngài không lên án khắt khe, nhưng đồng thời cũng căn dặn nghiêm nghị : “ Hãy đi và đừng phạm tội nữa “.
Theo gương Đức Giêsu, sống những tâm tình của Ngài, chính là bước vào con đường toàn thiện để trở nên giống Cha trên trời.
Để giúp ta trở nên giống Ngài, Thiên Chúa đã ban cho ta một gương mẫu trong người Con chí thánh của Ngài là Đức Giêsu. Muốn tìm thấy con đường đưa tới toàn thiện, ta chỉ cần noi theo tâm tình và cách sống của Đức Giêsu.
1. TÂM TÌNH ĐỐI VỚI CHÚA CHA.
Đức Giêsu sống giữa mọi người, đấn thân truyền giảng, nhưng tân hồn Ngài luôn hướng về Cha trên trời, sống và hoạt động trước hiện diện của Cha.
Ngài đáp ứng trọn vẹn tình yêu của Cha. Tình yêu của Cha là nguồn mạch vô tận tươi mát và nuôi dưỡng cuộc sống tâm linh của Đức Giêsu. Con đáp lại tình yêu vô tận của Cha bằng một tình yêu cũng vô tận.
Luôn nghĩ về Cha trong hoạt động chưa đủ, Đức Giêsu còn dành những giờ thuận lợi nhất (ban đêm, sáng sớm) để cầu khẩn Cha ở những nơi thanh vắng nhất. Tiếp xúc với Cha là một nhu cầu thiết yếu. Đó là hơi thở của linh hồn. Dầu hoạt động bận rộn và mệt nhọc đến đâu, Ngài cũng không thể không tìm đến sống trong tâm tình của Cha.
Tình yêu đối với Cha không những thấm nhuần tâm tình và tư tưởng của Đức Giêsu nhưng còn hướng dẫn hành động của Ngài. Ngài để Cha dẫn dắt trong mọi sự. Ngài tìm Cha trong mọi việc. Ngài thực hành ý đó ngay cả khi trái ý mình, trong những giờ gay cấn nhất, như khi hấp hối hoặc lúc sắp tắt thở : “Xin theo ý Cha, đừng theo ý Con”.
2. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI MỌI NGƯỜI.Gia
Thương dân chúng : Đức Giêsu thương dân chúng về mặt tâm linh, họ không được săn sóc, hướng dẫn, bơ vơ lạc lõng như chiên không người chăn.
Ngài là Chúa chăn lành, là Mục tử nhân từ. Ngài săn sóc, bảo vệ, hiến thân vì đàn chiên. Ngài xuống trần không ngoài mục đích để phục vụ mọi người.
Ưu ái người nghèo khó : Đau khổ không phải là điều Thiên Chúa muốn. Vì thế, Đức Giêsu muốn giải thoát mọi người khỏi đau khổ và đặc biệt ưu ái những người nghèo khó, tật nguyền.
Ngài nhận sứ mệnh của Ngài là loan Tin mừng cho những người nghèo khó, giải thoát kẻ tù đày, đem tự do đến cho những người bị áp chế.
Ngài đã chữa lành bệnh tật, mời gọi những ai mệt nhọc, gánh nặng hãy đến cùng Ngài để được bổ sức. Ngài hứa ban hạnh phúc cho những người nghèo khó, sầu khổ, oan ức, bị bách hại.
Chính Ngài đã sống nghèo khó, thiếu thốn, tạm bợ để chia sẻ số phận những người túng thiếu, cơ cực.
Au yếm trẻ nhỏ : Ngài thương mến các trẻ nhỏ vì chúng đơn sơ, thành thật, thanh sạch. Ngài để chúng đến với mình, chúc lành cho chúng và lấy lòng đơn sơ, thanh sạch của chúng làm gương mẫu cho người lớn. “ Nếu các người không hóa nên như trẻ nhỏ, các người chẳng được vào Nước Trời “.
Bạn người có tội : Đức Giêsu chữa lành nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, Ngài xuống trần không phải chỉ để cứu chữa thân xác, sứ mệnh chính của Ngài là giải thoát các tâm hồn khỏi tội lỗi.
Ngài không khắt khe với tội nhân. Ngài tha thứ cho những ai thực lòng hối cải. Ngài làm bạn với những người bị xã hội khinh chê : thu thuế, gái điếm. Ngài quí trọng một tội nhân hối cải hơn 99 người lành. Ngài lấy tội nhân sám hối làm gương cho mọi người. Ngài còn chọn tội nhân làm tông đồ. Khi sống lại, Ngài đã hiện đến trước hết với Mađalêna, người đã được giải thoát khỏi tội.
Lòng khoan dung đó không phải là một thái độ yếu đuối. Đối với tội nhân, Đức Giêsu giữ nguyên đòi hỏi sám hối. Ngài không lên án khắt khe, nhưng đồng thời cũng căn dặn nghiêm nghị : “ Hãy đi và đừng phạm tội nữa “.
Theo gương Đức Giêsu, sống những tâm tình của Ngài, chính là bước vào con đường toàn thiện để trở nên giống Cha trên trời.