Thứ Ba tuần thứ III Mùa Chay.
“Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18: 22 )
Lúc còn bé, mỗi lần chúng ta làm điều gì lỗi, anh chị hoặc cha mẹ thường bắt chúng ta xin lỗi người mình đã làm tổn thương... Câu kết của lời xin lỗi thường là... “Cháu hay con hứa là từ nay sẽ không làm vậy nữa...”. Đó là điều kiện để được tha là phải hứa.
Tha thứ đời nầy luôn phải có điều kiện đi kèm; bác tha cho cháu lần nầy nhé... hay cha tha cho con lần nầy... nhưng lần sau thì.... Tha thứ luôn cần có thời gian để nhận ra ý nghĩa của việc tha thứ là cần thiết. Hành động tha thứ của người Kitô hữu phải biểu lộ tình yêu cao cả của Thiên Chúa vạn năng, đầy lòng khoan hậu. Trong Giáo Hội gồm cả người tốt và người xấu, có tội nhân và người trọn lành đang sống và sinh hoạt và cũng đang đồng hành tiến về quê trời. Trên con đường tiến về quê trời chúng ta sẽ gặp rất nhiều người khác nhau và mỗi người phải giúp nhau, cảm thông nhau cũng như tha thứ cho nhau.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, qua Giáo Hội, Chúa không ngừng mọi gọi chúng con luôn nhìn vào chính mình... mỗi khi dâng thánh lễ khi chúng con có dịp đọc kinh Cáo Mình... Chúng con kêu xin lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết trải rộng lòng thông cảm với những yếu hèn của Anh Chị Em vì vô tình hay hữu ý mà họ đã làm cho chúng con tổn thương.
“Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18: 22 )
Lúc còn bé, mỗi lần chúng ta làm điều gì lỗi, anh chị hoặc cha mẹ thường bắt chúng ta xin lỗi người mình đã làm tổn thương... Câu kết của lời xin lỗi thường là... “Cháu hay con hứa là từ nay sẽ không làm vậy nữa...”. Đó là điều kiện để được tha là phải hứa.
Tha thứ đời nầy luôn phải có điều kiện đi kèm; bác tha cho cháu lần nầy nhé... hay cha tha cho con lần nầy... nhưng lần sau thì.... Tha thứ luôn cần có thời gian để nhận ra ý nghĩa của việc tha thứ là cần thiết. Hành động tha thứ của người Kitô hữu phải biểu lộ tình yêu cao cả của Thiên Chúa vạn năng, đầy lòng khoan hậu. Trong Giáo Hội gồm cả người tốt và người xấu, có tội nhân và người trọn lành đang sống và sinh hoạt và cũng đang đồng hành tiến về quê trời. Trên con đường tiến về quê trời chúng ta sẽ gặp rất nhiều người khác nhau và mỗi người phải giúp nhau, cảm thông nhau cũng như tha thứ cho nhau.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, qua Giáo Hội, Chúa không ngừng mọi gọi chúng con luôn nhìn vào chính mình... mỗi khi dâng thánh lễ khi chúng con có dịp đọc kinh Cáo Mình... Chúng con kêu xin lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết trải rộng lòng thông cảm với những yếu hèn của Anh Chị Em vì vô tình hay hữu ý mà họ đã làm cho chúng con tổn thương.