Thứ Hai tuần thứ III Mùa Chay.

“Ông này không phải là con của ông Giuise đó sao?” (Lc 4:24-30)

Định kiến hay quan niệm về người khác của cá nhân thường được đóng khung trong ‘nhãn giới’ hạn hẹp của mình. Đa số quan niệm về người khác thường được đưa ra là do lập luận của cá nhân nhiều hơn là ‘đại chúng’.

Chúa Giêsu cũng đã phải va chạm với chính thực tế nầy khi những người đồng hương đã nhận định về Ngài dưới nhãn quan ‘người cùng làng’ với họ.... con của bác thợ mộc và bà Maria... Chính nhãn giới nầy đã đóng khung họ tiếp nhận Sứ Điệp Tin Mừng của Chúa rao giảng và Ngài cũng giới hạn ‘Ơn Lành Chữa Bệnh’ phần nào cho nguời đồng hương.

Định kiến về người khác đôi lúc cũng dành cho những giáo sĩ và tu sĩ, đặc biệt là những vị chẳng may vì hoàn cảnh sau ngày thụ phong linh mục hay khấn dòng phải lưu lại hãy phải phục vụ người cùng làng, cùng Giáo Xứ hay Cộng Đoàn mà họ đã sinh sống, trưởng thành và lớn lên giữa những người đồng hương.

Tâm trạng của những vị nầy sẽ mang nhiều mặc cảm nếu chẳng may trong gia đình dòng tộc, có ai vì hoàn cảnh sống trể nãi, bê tha... thì khốn thêm cho tiếng vào lời ra.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con được múc lấy nguồn ân sủng dồi dào từ Bí Tich Hòa Giải trong Mùa Chay Thánh năm nay, để chúng con gội rửa đôi mắt của tâm hồn, để nhìn thấy những yếu hèn nơi chính con mà đón nhận anh em của chúng con trong thông cảm và tha thứ.