BÀI 12. TIN MỪNG CỦA ĐỨC GIÊSU

Công bố Nước Thiên Chúa, mời gọi mọi người vào Nước ấy để đón nhận các hồng ân của Thiên Chúa, nhất là ơn cứu rỗi là nội dung chính của lời truyền giảng của Đức Giêsu.

1. THIÊN CHÚA LÀ CHA.

Trước hết Đức Giêsu dạy cho ta biết : ta có một người Cha. Thiên Chúa chẳng những dựng nên ta, nhưng còn nhận ta làm nghĩa tử, Ngài ban cho ta đời sống thân xác và đời sống tâm thần. Ngài còn ban cho những ai tin yêu Ngài chính sự sống thần linh của Ngài.

Cha trên trời yêu thương ta, dầu ta tốt hay xấu, Ngài đổ trên ta muôn ân phúc. Có thể đôi khi Ngài thử thách ta, nhưng luôn luôn gìn giữ và biến sự dữ thành sự lành có lợi cho ta. Bằng chứng hiển nhiên nhất cho thấy Thiên Chúa yêu thương ta là Ngài ban cho ta chính Con Ngài là Đức Giêsu để cứu chuộc ta.

Cha trên trời còn săn sóc mỗi người chúng ta. Ngài hứa sẽ quan phòng để con cái được no đủ. Hãy cậy trông vào lòng nhân hậu và thượng trí của Ngài.

Cha trên trời biết rõ nhu cầu của con cái và luôn nhận lời con cái khẩn xin. Hãy xin cùng Ngài các ân huệ cần thiết với lòng phó thác.

Đạo làm con buộc phải yêu mến Cha trọn vẹn. Đặt Cha lên trên hết. Lấy Cha làm tuyệt đối. Tìm ý Cha để theo trong cuộc đời. Nếu cần, sẵn sàng từ bỏ mọi sự, kể cả mạng sống, vì Cha.

“ Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết tâm trí người “. Đó là giới luật quan trọng nhất.

Đã yêu mến Cha thì cũng tìm cách làm vinh danh Cha trong mọi sự.

Chẳng những yêu mến, nhưng con cái còn phải trở nên giống Cha trên trời. Ngài là Đấng Thánh, toàn thiện. Ngài mời gọi mọi người cải hóa bản thân và đời sống để mỗi ngày trở nên toàn hảo hơn. Đây là con đường đầy chông gai, nhưng Ngài ban đủ phương thế để những ai thành tâm có thể thực hiện được lý tưởng thánh hóa đời mình.

Ta là con nhưng đồng thời cũng là tội nhân. Tình thương của Cha muốn đưa ta về với Ngài. Ta cần được cứu chuộc. Vì thế Cha vui lòng gởi Con xuống trần, hiến thân vì con người, chuộc tội đời và đưa muôn dân lầm lạc trở về với Cha.

Muốn được cứu chuộc phải tin và sám hối. Tìm vào Cha trên trời và vào tình thương của Ngài. Tin và đón nhận Đức Giêsu như sứ giả của Thiên Chúa. Sám hối là ý thức được tội mình, đồng thời thực hiện một cuộc hoán cải toàn diện và triệt để, trong tâm hồn cũng như trong lối sống.

2. NƯỚC THIÊN CHÚA.

Tình trạng tràn đầy hồng ân, nhất là ơn cứu rỗi, mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai tin và sám hối được gọi là Nước Thiên Chúa, hoặc Nước Trời. Đức Giêsu đến để loan báo và thiết lập Nước ấy. Với sự xuất hiện của Ngài, Nước Thiên Chúa không còn là lời hứa nữa, nhưng bắt đầu thành hình.

Nước Thiên Chúa là một nước vô hình, nội tâm, được thiết lập trong các tâm hồn. Chính là sự sống bí nhiệm của Thiên Chúa thấm nhập các tâm hồn, làm họ được hiệp thông thâm sâu với Ngài.

Nước đó là Nước thánh thiện vì những ai gia nhập Nước ấy được mời gọi trở nên toàn thiện và được tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa.

Nước Thiên Chúa còn là nước đại đồng vì đón nhận mọi người, mọi dân tộc, miễn là có lòng tin và sám hối.

Nước Thiên Chúa tràn đầy ân phúc. Đức Giêsu ví Nước của Ngài như một bữa tiệc linh đình, trong đó mọi người tham dự đều vui sướng và no thỏa.

Nước Thiên Chúa có giá trị tuyệt đối, phải đặt lên trên hết mọi sự, phải sẵn sàng hy sinh tất cả và bằng mọi giá phải vào cho được.

Nước Thiên Chúa đã đến cùng với Đức Giêsu. Qua Ngài, Thiên Chúa ban cho loài người muôn hồng ân. Tuy nhiên mới là khởi đầu. Trong cuộc đời trần thế này, còn có tội lỗi, sự ác. Con người còn đang chịu cám dỗ, có thể sa ngã, còn phải phấn đấu và sám hối. Vì thế, Nước Thiên Chúa chưa được hoàn toàn ở trần gian này.

Hiện nay là thời tăng trưởng. Nước Thiên Chúa đang lớn lên trong âm thầm từng bước, trong các tâm hồn. Một ngày kia, trên trời, Nước ấy sẽ đạt tới viên mãn và bộc lộ trong tất cả vinh quang. Thiên Chúa muốn đưa hết thẩy chúng ta tới vinh quang chung cuộc đó.