Giêsu - cần bị bắt giam?
Các vệ binh, trở về với các thượng tế và người Pharisêu. Họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?" Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!" (Ga 7, 45-46)
Giêsu kia đang rảo bước trên đường. Ngài đi vào những làng mạc, đến những hội đường, để giảng dạy một tin mừng mang lại niềm vui và ơn cứu rỗi. Lời Ngài vang đến từng tâm hồn nghèo hèn, tới với những người tội lỗi và yếu đuối. Ngài chỉ mong sao cho mọi người được hạnh phúc, được sống và sống dồi dào hơn. Vì thế, Ngài đã nói với mọi người rằng: "Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống!” Lời này của Giêsu hợp với lời Thánh Kinh đã loan báo thời xa xưa: “Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” Thực vậy, từ nơi Giêsu tuôn chảy một dòng nước hằng sống, và ai uống sẽ không bao giờ còn khát nữa. Vâng, cái khát khao ơn cứu độ, cái khát khao về một hạnh phúc vĩnh cửu, con người sẽ tìm thấy nơi Giêsu.
Kìa, chúng ta hãy nhìn người phụ nữ tội lỗi ngoại tình đang chuẩn bị phải nhận những hòn đá xét đoán của cuộc đời. Giêsu đã có mặt tại đó, và với tất cả sự khôn ngoan của mình, Ngài đã không để “ những hòn đá kết liễu một phận người” kết án chị, ngược lại Ngài đã cho chị uống một dòng nước nhân hậu có sức chữa lành, có sức làm thay đổi lòng người, đưa con người trở về lại con đường tốt lành. Vâng, Giêsu này chính là nguồn nước hằng sống, là Ánh Sáng đem lại sự sống. Nhìn Ngài, nghe Ngài và chứng kiến bao điều tốt lành Ngài làm, nên bao người Do Thái đã coi người như vị ngôn sứ, hay chính là Đức Kitô thực sự mà họ mong chờ.
Nhưng tiếc rằng lại có những người không đọc được những dấu hiệu thời đại của Đức Kitô. Chẳng hiểu được và tin vào sứ điệp tình yêu của Giêsu loan báo. Hay là họ cố ý không muốn hiểu và cũng chẳng muốn tin?
Đó là những các thượng tế và người Pharisêu trỗi vượt hơn người, những con người có vị trí trong xã hội và tôn giáo, được coi là giỏi giang, là thánh thiện hơn người. Với họ Giêsu không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là Đức Kitô. Trong đôi mắt họ, Giêsu là một cái gai, cần phải được nhổ khỏi cuộc đời. Cần phải bị bắt giam và giết chết. Họ không muốn chấp nhận một Giêsu không giữ luật ngày Sabát, dù rằng công việc Giêsu làm tốt lành đến mấy. Họ không muốn chấp nhận một Giêsu, không chỉ giảng hay hơn họ, mà còn quyền năng hơn họ. Vì thế họ đã sai vệ binh đi bắt giam Giêsu. Nhưng kìa, vệ binh về với tay không, vì với họ, “Xưa nay chưa hề có ai nói năng như Giêsu.”
Vâng, làm sao lại có thể tra tay bắt một ngôn sứ tốt lành thánh thiện, làm sao ai lại nhẫn tâm thổt tắt ngọn đèn đang chiếu sáng và sưởi ấm cho bao người lạnh lẽo trong đêm đen, và nguồn nước trong lành kia đang tưới mát cho những “mảnh đất khô cằn” không thể bị ngăn chận bởi những bức tường cao ngất.
Bạn thân mến, nếu Bạn là một vệ binh được lệnh đi bắt Giêsu, Bạn sẽ tra tay bắt Ngài, khi Bạn đã chứng kiến bao điều tốt lành Ngài làm, và nghe những điều hay từ miệng Người toát ra? Hay“giờ này đối với Bạn Đức Kitô là ai vậy?”
Các vệ binh, trở về với các thượng tế và người Pharisêu. Họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?" Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!" (Ga 7, 45-46)
Giêsu kia đang rảo bước trên đường. Ngài đi vào những làng mạc, đến những hội đường, để giảng dạy một tin mừng mang lại niềm vui và ơn cứu rỗi. Lời Ngài vang đến từng tâm hồn nghèo hèn, tới với những người tội lỗi và yếu đuối. Ngài chỉ mong sao cho mọi người được hạnh phúc, được sống và sống dồi dào hơn. Vì thế, Ngài đã nói với mọi người rằng: "Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống!” Lời này của Giêsu hợp với lời Thánh Kinh đã loan báo thời xa xưa: “Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” Thực vậy, từ nơi Giêsu tuôn chảy một dòng nước hằng sống, và ai uống sẽ không bao giờ còn khát nữa. Vâng, cái khát khao ơn cứu độ, cái khát khao về một hạnh phúc vĩnh cửu, con người sẽ tìm thấy nơi Giêsu.
Kìa, chúng ta hãy nhìn người phụ nữ tội lỗi ngoại tình đang chuẩn bị phải nhận những hòn đá xét đoán của cuộc đời. Giêsu đã có mặt tại đó, và với tất cả sự khôn ngoan của mình, Ngài đã không để “ những hòn đá kết liễu một phận người” kết án chị, ngược lại Ngài đã cho chị uống một dòng nước nhân hậu có sức chữa lành, có sức làm thay đổi lòng người, đưa con người trở về lại con đường tốt lành. Vâng, Giêsu này chính là nguồn nước hằng sống, là Ánh Sáng đem lại sự sống. Nhìn Ngài, nghe Ngài và chứng kiến bao điều tốt lành Ngài làm, nên bao người Do Thái đã coi người như vị ngôn sứ, hay chính là Đức Kitô thực sự mà họ mong chờ.
Nhưng tiếc rằng lại có những người không đọc được những dấu hiệu thời đại của Đức Kitô. Chẳng hiểu được và tin vào sứ điệp tình yêu của Giêsu loan báo. Hay là họ cố ý không muốn hiểu và cũng chẳng muốn tin?
Đó là những các thượng tế và người Pharisêu trỗi vượt hơn người, những con người có vị trí trong xã hội và tôn giáo, được coi là giỏi giang, là thánh thiện hơn người. Với họ Giêsu không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là Đức Kitô. Trong đôi mắt họ, Giêsu là một cái gai, cần phải được nhổ khỏi cuộc đời. Cần phải bị bắt giam và giết chết. Họ không muốn chấp nhận một Giêsu không giữ luật ngày Sabát, dù rằng công việc Giêsu làm tốt lành đến mấy. Họ không muốn chấp nhận một Giêsu, không chỉ giảng hay hơn họ, mà còn quyền năng hơn họ. Vì thế họ đã sai vệ binh đi bắt giam Giêsu. Nhưng kìa, vệ binh về với tay không, vì với họ, “Xưa nay chưa hề có ai nói năng như Giêsu.”
Vâng, làm sao lại có thể tra tay bắt một ngôn sứ tốt lành thánh thiện, làm sao ai lại nhẫn tâm thổt tắt ngọn đèn đang chiếu sáng và sưởi ấm cho bao người lạnh lẽo trong đêm đen, và nguồn nước trong lành kia đang tưới mát cho những “mảnh đất khô cằn” không thể bị ngăn chận bởi những bức tường cao ngất.
Bạn thân mến, nếu Bạn là một vệ binh được lệnh đi bắt Giêsu, Bạn sẽ tra tay bắt Ngài, khi Bạn đã chứng kiến bao điều tốt lành Ngài làm, và nghe những điều hay từ miệng Người toát ra? Hay“giờ này đối với Bạn Đức Kitô là ai vậy?”