CẮT BỎ GAN NGỰA
Tương truyền rằng gan ngựa có độc, Hán triều có người tên là Văn Thành Đích vì ăn gan ngựa mà chết.
Vu công nghe được thì phản đối, nói : “Gan ngựa dài trong ruột ngựa, tại sao khi ngựa ngã thì không chết ?”
Người khác nói : “Từ trước đến nay ngựa không sống qua trăm năm, còn không phải là vì gan nó có độc hay sao ?”
Vu công bây giờ mới thâm tín và không hoài nghi, hơn nữa lại còn cắt mất lá gan con ngựa nhà mình, ngựa bị cắt chết ngay lập tức, Vu công nói : “Quả nhiên là có độc, cắt bỏ đi mà nó vẫn cứ chết, còn như nếu để lại trong bụng thì lại càng không được”.
(Nhã Ngược)
Suy tư :
Thiếu hiểu biết thì không những hại người mà còn hại mình, và có khi ôm hận cả đời, người thiếu hiểu biết khi phủ nhận thì rất kiên quyết, khi đã nghe theo thì rất cố chấp cho nên trên thế giới những người bần cùng thì dễ dàng làm loạn hơn là những người hiểu biết.
Người Kitô hữu là người hiểu biết hơn những người khác, bởi vì họ tin tưởng Thiên Chúa chính là Đấng quyền năng tạo dựng mọi sự và cũng là Cha của mọi loài, nên họ luôn nhìn thấy và hiểu biết mọi sự dưới ánh sáng của đức tin. Họ hiểu rằng con người chính là tạo vật tốt lành của Thiên Chúa được tạo dựng giống hình ảnh của Ngài, nên không thể gọi là “có độc” hay là một loại xấu xa, nhưng chính ma quỷ đã cám dỗ và làm cho con người trở nên “độc” với tha nhân, với anh em chị em vì lòng tham và tính khí kiêu ngạo của mình, cho nên họ biết thông cảm và khoan dung với họ.
Vu công vì thiếu hiểu biết đến cố chấp nên đã cắt gan của ngựa nhà mình để vứt bỏ “độc”, nhưng ngựa đã chết; người Kitô hữu trưởng thành nhìn thấy “độc” nơi tha nhân nhưng không nặng nề chỉ trích khai trừ, mà luôn cầu nguyện, động viên và tìm cách giúp anh chị em “giải độc”...
Đó chính là hiểu biết trong yêu thương của người Kitô hữu sống Lời Chúa cách trưởng thành vậy !
Tương truyền rằng gan ngựa có độc, Hán triều có người tên là Văn Thành Đích vì ăn gan ngựa mà chết.
Vu công nghe được thì phản đối, nói : “Gan ngựa dài trong ruột ngựa, tại sao khi ngựa ngã thì không chết ?”
Người khác nói : “Từ trước đến nay ngựa không sống qua trăm năm, còn không phải là vì gan nó có độc hay sao ?”
Vu công bây giờ mới thâm tín và không hoài nghi, hơn nữa lại còn cắt mất lá gan con ngựa nhà mình, ngựa bị cắt chết ngay lập tức, Vu công nói : “Quả nhiên là có độc, cắt bỏ đi mà nó vẫn cứ chết, còn như nếu để lại trong bụng thì lại càng không được”.
(Nhã Ngược)
Suy tư :
Thiếu hiểu biết thì không những hại người mà còn hại mình, và có khi ôm hận cả đời, người thiếu hiểu biết khi phủ nhận thì rất kiên quyết, khi đã nghe theo thì rất cố chấp cho nên trên thế giới những người bần cùng thì dễ dàng làm loạn hơn là những người hiểu biết.
Người Kitô hữu là người hiểu biết hơn những người khác, bởi vì họ tin tưởng Thiên Chúa chính là Đấng quyền năng tạo dựng mọi sự và cũng là Cha của mọi loài, nên họ luôn nhìn thấy và hiểu biết mọi sự dưới ánh sáng của đức tin. Họ hiểu rằng con người chính là tạo vật tốt lành của Thiên Chúa được tạo dựng giống hình ảnh của Ngài, nên không thể gọi là “có độc” hay là một loại xấu xa, nhưng chính ma quỷ đã cám dỗ và làm cho con người trở nên “độc” với tha nhân, với anh em chị em vì lòng tham và tính khí kiêu ngạo của mình, cho nên họ biết thông cảm và khoan dung với họ.
Vu công vì thiếu hiểu biết đến cố chấp nên đã cắt gan của ngựa nhà mình để vứt bỏ “độc”, nhưng ngựa đã chết; người Kitô hữu trưởng thành nhìn thấy “độc” nơi tha nhân nhưng không nặng nề chỉ trích khai trừ, mà luôn cầu nguyện, động viên và tìm cách giúp anh chị em “giải độc”...
Đó chính là hiểu biết trong yêu thương của người Kitô hữu sống Lời Chúa cách trưởng thành vậy !