Giêsu - người phá luật?
“Do đó, người Dothái chống đối Đức Giêsu, vì Người hay chữa bệnh ngày sabát. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc". Bởi vậy, người Dothái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những Người phá luật sabát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.” (Gn 5, 16-18)
Bạn thân mến,
Trong bài cầu nguyện trước, chúng ta đã cùng suy gẫm xem Đức Kitô có phải là tên ăn nhậu như một số người Do Thái nói không. Ngày hôm nay, mời Bạn đi một bước kế tiếp, để nhận ra rõ ràng khuôn mặt của Đức Kitô hơn.
Đầu tiên, mời Bạn hãy để Gioan Thánh Sử dẫn chúng ta cùng đến hồ Bếtdatha ở gần cửa Chiên của đền thờ Giêrusalem. Mọi người tuôn đến chờ nước hồ được khuấy động lên, và tranh nhau nhảy xuống đầu tiên, vì khi nước hồ vừa được khuấy lên, mà ai tắm đầu tiên, thì sẽ được khỏi bệnh. Vì vậy, nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó. Đặc biệt, có một anh đau ốm đã ba mươi tám năm rồi, cũng nằm ở đó để chờ, nhưng làm sao cái thân ma dại kia có thể cựa quậy, để tranh giành xuống hồ đầu tiên, khi nước vừa khuấy lên. Vì vậy, dù nằm đó với chút hy vọng, nhưng hy vọng này sẽ bị chìm vào trong quên lãng, nếu không có ai giúp đưa anh xuống hồ.
Và kìa, chúng ta thấy Đức Giêsu đến gần anh, Ngài biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, nên động lòng thương, Ngài nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" Phải trả lời sao đây? Với tất cả tấm lòng, anh bạn đau ốm của chúng ta chia sẻ nỗi khổ tâm và niềm hy vọng mong manh của mình với Giêsu. Đức Giêsu liền nói với Anh: "Anh hãy chỗi dậy, vác chõng và đi!" Tuyệt vời quá! Anh liền đứng dậy ra đi, lòng vui sướng biết bao nhiêu, vì bàn tay nhân hậu kia đã thương cứu thoát mình. Nước hồ Bếtdatha chứng kiến cũng nên tự khuấy lên để chia sẻ niềm vui đặc biệt này.
Tuy nhiên, tiếc rằng có những người lại không vui chút nào về hành động của Giêsu. Chỉ vì Giêsu làm việc tốt lành này trong ngày Sa-bát. Nghĩa là Giêsu đã phá luật lệ ngày Sabát.
Vẫn biết rằng theo luật trong ngày Sa-bát, người ta cần phải giành giờ cho Chúa, giành giờ để đến hội đường nghe Lời Chúa dạy, giành giờ để nghỉ ngơi sau một tuần vất vả với cuộc đời. Nhưng đâu phải vì thế, mà cứ cứng ngắc lệ thuộc vào luật đâu. Nếu nhỡ rủi trong ngày Sabát, có ai đó không may gặp phải tai nạn trên đường, không lẽ bạn không ra tay cứu giúp, để chở người mắc nạn đó vào bệnh viện, vào quán trọ bên đường. Vâng, luật tự nó thì không xấu và nó là một phương tiện, giúp con người sống tốt hơn. Nhưng nếu con người biến luật thành ông chủ của mình, để rồi cả cuộc đời lệ thuộc vào luật, đi đâu cũng có chữ luật trên trán, thì đời người sẽ chẳng còn mùi gì thú vị cả.
Bạn thân mến,
Trở về với mình, còn Bạn khi chứng kiến cảnh Đức Giêsu nhân hậu chữa lành cho người anh em đau yếu này, Bạn cảm thấy thế nào? “Giờ này đối với Bạn Đức Kitô là ai vậy?” Ngài là kẻ phá luật lệ hay là người sống đúng tinh thần của luật?
“Do đó, người Dothái chống đối Đức Giêsu, vì Người hay chữa bệnh ngày sabát. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc". Bởi vậy, người Dothái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những Người phá luật sabát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.” (Gn 5, 16-18)
Bạn thân mến,
Trong bài cầu nguyện trước, chúng ta đã cùng suy gẫm xem Đức Kitô có phải là tên ăn nhậu như một số người Do Thái nói không. Ngày hôm nay, mời Bạn đi một bước kế tiếp, để nhận ra rõ ràng khuôn mặt của Đức Kitô hơn.
Đầu tiên, mời Bạn hãy để Gioan Thánh Sử dẫn chúng ta cùng đến hồ Bếtdatha ở gần cửa Chiên của đền thờ Giêrusalem. Mọi người tuôn đến chờ nước hồ được khuấy động lên, và tranh nhau nhảy xuống đầu tiên, vì khi nước hồ vừa được khuấy lên, mà ai tắm đầu tiên, thì sẽ được khỏi bệnh. Vì vậy, nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó. Đặc biệt, có một anh đau ốm đã ba mươi tám năm rồi, cũng nằm ở đó để chờ, nhưng làm sao cái thân ma dại kia có thể cựa quậy, để tranh giành xuống hồ đầu tiên, khi nước vừa khuấy lên. Vì vậy, dù nằm đó với chút hy vọng, nhưng hy vọng này sẽ bị chìm vào trong quên lãng, nếu không có ai giúp đưa anh xuống hồ.
Và kìa, chúng ta thấy Đức Giêsu đến gần anh, Ngài biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, nên động lòng thương, Ngài nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" Phải trả lời sao đây? Với tất cả tấm lòng, anh bạn đau ốm của chúng ta chia sẻ nỗi khổ tâm và niềm hy vọng mong manh của mình với Giêsu. Đức Giêsu liền nói với Anh: "Anh hãy chỗi dậy, vác chõng và đi!" Tuyệt vời quá! Anh liền đứng dậy ra đi, lòng vui sướng biết bao nhiêu, vì bàn tay nhân hậu kia đã thương cứu thoát mình. Nước hồ Bếtdatha chứng kiến cũng nên tự khuấy lên để chia sẻ niềm vui đặc biệt này.
Tuy nhiên, tiếc rằng có những người lại không vui chút nào về hành động của Giêsu. Chỉ vì Giêsu làm việc tốt lành này trong ngày Sa-bát. Nghĩa là Giêsu đã phá luật lệ ngày Sabát.
Vẫn biết rằng theo luật trong ngày Sa-bát, người ta cần phải giành giờ cho Chúa, giành giờ để đến hội đường nghe Lời Chúa dạy, giành giờ để nghỉ ngơi sau một tuần vất vả với cuộc đời. Nhưng đâu phải vì thế, mà cứ cứng ngắc lệ thuộc vào luật đâu. Nếu nhỡ rủi trong ngày Sabát, có ai đó không may gặp phải tai nạn trên đường, không lẽ bạn không ra tay cứu giúp, để chở người mắc nạn đó vào bệnh viện, vào quán trọ bên đường. Vâng, luật tự nó thì không xấu và nó là một phương tiện, giúp con người sống tốt hơn. Nhưng nếu con người biến luật thành ông chủ của mình, để rồi cả cuộc đời lệ thuộc vào luật, đi đâu cũng có chữ luật trên trán, thì đời người sẽ chẳng còn mùi gì thú vị cả.
Bạn thân mến,
Trở về với mình, còn Bạn khi chứng kiến cảnh Đức Giêsu nhân hậu chữa lành cho người anh em đau yếu này, Bạn cảm thấy thế nào? “Giờ này đối với Bạn Đức Kitô là ai vậy?” Ngài là kẻ phá luật lệ hay là người sống đúng tinh thần của luật?